Nghị lực vươn lên của cô học trò nghèo

Cập nhật ngày: 03/12/2014 13:35:30

Vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng và có nhiều thành tích trong học tập là những chia sẻ của các bạn cùng lớp và thầy cô nhà trường khi được hỏi về cô học trò có dáng người nhỏ bé, nước da rắn chắc và đôi mắt to, sáng - Lê Thị Mỹ Loan, học sinh lớp 7A1, Trường THCS - THPT Bình Thạnh Trung (huyện Lấp Vò). Để có được thành tích học tập tốt và hoạt động Đội năng động là cả một quá trình phấn đấu, phát huy năng khiếu sẵn có và cả nghị lực vươn lên trước hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn.


Lê Thị Mỹ Loan

Mồ côi mẹ từ năm 11 tuổi, cha đi làm công nhân xa nhà, hiện tại em sống cùng ông, bà ngoại và cậu mợ tại ấp Tân An, xã Bình Thạnh Trung. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng Mỹ Loan luôn biết vươn lên. Suốt 7 năm học, em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu quý, hiện Mỹ Loan đang là lớp trưởng và là Chi đội trưởng lớp 7A1, với những thành tích từ Tiểu học như giải nhất cuộc thi Học sinh giỏi cấp trường, giải khuyến khích cấp huyện... nên khi bước vào ngưỡng cửa THCS, Mỹ Loan luôn là cái tên được lựa chọn tham gia các cuộc thi học sinh giỏi, Hội thi quyền trẻ em, Hành trình theo chân Bác, cuộc thi tuyên truyền chia sẻ về cách học...

Nhận thấy ý chí vượt khó của Lê Thị Mỹ Loan nên nhà trường luôn quan tâm, động viên. Các dịp đầu hoặc cuối năm học, em là một trong nhiều học sinh nhận được học bổng từ nhà trường và các mạnh thường quân. Đây chính là động lực để Mỹ Loan duy trì và phấn đấu trong học tập.

Cũng như bao bạn bè đồng lứa, em cũng có ước mơ và luôn tự tìm động lực để vươn lên. Mỹ Loan chia sẻ: “Em ước mơ làm bác sĩ, làm người dẫn chương trình nên em tự nhủ là sẽ cố gắng học thật giỏi”.

Bằng ý chí, nghị lực của bản thân và sự tin yêu của thầy cô, bạn bè, người thân sẽ chắp cánh cho ước mơ của cô học trò mồ côi vượt khó - Lê Thị Mỹ Loan bay xa hơn trong tương lai.

Thu Thảo

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn