Sớm mồ côi cha, mẹ vẫn cố gắng học tốt

Cập nhật ngày: 23/11/2015 13:10:40

Mồ côi cha lẫn mẹ từ 6 tuổi, em Bùi Tấn Đạt ngụ ấp Long Hữu, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự được ông, bà nội nuôi dưỡng. Thiếu vắng tình thương của cha, mẹ sống với ông bà có hoàn cảnh khó khăn, nhưng Đạt luôn cố gắng học tốt.


Em Bùi Tấn Đạt tự ôn bài tại nhà

Gia đình ông Bùi Văn Bực (ông nội em Đạt) có 4 người con (2 trai và 2 gái). Vào tháng 10/2013, khi ông Bực sửa chữa ăng-ten thu sóng truyền hình, bất cẩn bị điện giật té. Thấy vậy, hai con trai của ông nhảy vào cứu ông thì bị điện giật chết ngay tại chỗ (trong đó có 1 người là cha của Đạt). Không lâu sau, mẹ của Đạt cũng qua đời do bệnh nặng. 2 người con trai ông mất, mỗi người để lại 2 đứa con. Hiện ông Bực nuôi 4 cháu nội.

Gia đình thuộc diện hộ khó khăn, cuộc sống gia đình gồm vợ và 4 cháu nội chỉ trông chờ vào tiền làm thuê của ông Bực mỗi ngày hơn 100 ngàn đồng nhưng không ổn định. Ông đã 66 tuổi nên sức khỏe cũng không tốt đôi khi bị bệnh không đi làm thuê được. Ông chia sẻ: “Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng cho cháu học để mai sau nó có tương lai. Tôi còn sức bao nhiêu thì lo cho các cháu bấy nhiêu, nhưng chắc cũng không tới đâu...”.

Năm học này, Đạt học lớp 3B, Trường Tiểu học Long Khánh A4. Chỉ mới 8 tuổi nhưng Đạt rất hiểu chuyện, nghe lời ông bà, đặc biệt rất chăm học. Sau giờ đến lớp, em tự học bài, không cần ông bà nhắc nhở. Ngoài giờ học, em còn phụ ông bà nội giữ em, làm các chuyện nhỏ trong nhà. Đạt nói: “Em thích đi học. Đi học được thầy cô dạy nhiều điều hay, có nhiều bạn bè, vui lắm! Ước mơ của em là học thật giỏi để sau này lớn lên em sẽ làm có tiền để nuôi ông, bà nội”.

Trong những năm qua, thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Đạt, Ban Giám hiệu nhà trường vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm gần xa ủng hộ em các phần quà như tập, sách, quần áo mới dịp đầu năm học. Ngoài ra, em cũng nhận được sự chia sẻ hỗ trợ từ bạn bè. Thầy Nguyễn Văn Lâm - Phó Hiệu Trưởng nhà trường cho biết: “Em Đạt đến lớp rất ngoan, siêng năng trong học tập, hoàn thành tốt các môn học. Nhà trường biết hoàn cảnh em khó khăn, luôn tạo mọi điều kiện giúp đỡ kịp thời để em đến lớp. Mong rằng các mạnh thường quân, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức... đồng hành chia sẻ khó khăn để em Đạt có thể yên tâm tiếp bước đến trường”.

Báo Đồng Tháp và Công ty CP thuốc bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành sẽ trao em Bùi Tấn Đạt suất học bổng “Tiếp sức đến trường”.

Mỹ Xuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn