Sống cảnh nghèo với ông, bà ngoại

Cập nhật ngày: 10/08/2015 11:45:44

Sống với ông, bà, ngoại có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng Huỳnh Thanh Kiên - học sinh lớp 6/1 (năm học 2014-2015) Trường THCS Long Hưng B (xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò) luôn là học sinh giỏi.


Kiên phụ bà ngoại nấu cơm

Từ khi sinh ra đến giờ, Kiên chưa biết cha mình là ai. Khi mới sinh Kiên, mẹ của Kiên vì hoàn cảnh khó khăn, muốn cho em, nhưng ông, bà ngoại can ngăn và đem Kiên về nuôi. Dù sống bằng nghề làm mướn, nhưng ông, bà ngoại Kiên luôn cố gắng lo cho Kiên đến trường. Ông Huỳnh Văn Ca, ngoại của Kiên (ngụ ấp Hưng Lợi Tây, xã Long Hưng B) bộc bạch: “Từ khi học lớp 1, Kiên tỏ ra rất ham học và học năm nào cũng đạt loại giỏi. Đi học về là phụ việc nhà với ông, bà rồi học bài, ít đi chơi, không đua đòi theo các bạn. Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo nhiều năm, thu nhập chính từ việc làm mướn của tôi, nhưng năm nay tôi 60 tuổi rồi nên bà con cũng ít mướn và nếu có mướn thì làm việc nhẹ nên thu nhập rất bấp bênh. Khi gia đình túng thiếu quá, thì các con hỗ trợ vài trăm ngàn  đồng...”.

Mẹ của Kiên giờ đã lập gia đình, nhưng kinh tế cũng eo hẹp, nên thỉnh thoảng gửi một ít tiền cho ba, mẹ phụ lo Kiên ăn học. Biết được hoàn cảnh của Kiên, trường, lớp, Hội Khuyến học luôn tạo điều kiện hỗ trợ em về học bổng, tập, vở,... Đáp lại tấm lòng đó, Kiên luôn nỗ lực học tập và mong muốn trở thành chiến sĩ công an. Năm học mới sắp bắt đầu, lo ngại đầu tiên của Kiên và ông, bà ngoại Kiên là chiếc xe đạp đã hư, cũ, chưa có tiền sửa để Kiên đi học.

Ông, bà ngoại của Kiên ngày càng cao tuổi, rất khó làm kiếm đủ tiền chi tiêu thiết yếu mà Kiên thì ngày một lớn, con đường học còn dài nên rất cần sự hỗ trợ tích cực của người thân, chính quyền địa phương, nhà trường, các mạnh thường quân,... để tiếp sức cho Kiên đến trường nuôi dưỡng ước mơ. Báo Đồng Tháp và Công ty CP thuốc bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành sẽ trao em suất học bổng 2 triệu đồng vào dịp khai giảng năm học 2015 - 2016.

Thành Nam

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn