Tấm gương vượt khó của cô học trò mồ côi cha

Cập nhật ngày: 21/09/2015 12:30:04

Cha mất sớm vì bạo bệnh, 2 chị em Trần Ngọc Như Ý (SN 2005) - học sinh lớp 5/2 Trường Tiểu học Tân Phước 1 (huyện Lai Vung) và em gái Trần Ngọc Huỳnh Mai (SN 2007) sống cùng mẹ. Nhà nghèo lại mất đi lao động chính, gia đình Như Ý chìm ngập trong khó khăn, túng thiếu. Nhưng vượt qua nghịch cảnh, Như Ý vẫn cố gắng đến trường và đạt thành tích cao trong học tập.


Em Trần Ngọc Như Ý rất siêng năng, chăm chỉ trong học tập

Trước đây, cha mẹ Như Ý là anh Trần Minh Châu (SN 1978) và chị Huỳnh Thanh Kiều (1981) dựng căn nhà nhỏ sống nhờ trên đất người anh ở xã Long Thắng, huyện Lai Vung. Rồi lần lượt Như Ý và Huỳnh Mai ra đời, cuộc sống của gia đình ngày càng khó khăn. Không nghề nghiệp, ruộng đất, hằng ngày anh Châu đi làm thuê, chị Kiều tranh thủ mua bán dưa hấu ở chợ kiếm tiền lời trang trải cuộc sống. Năm 2013, biến cố bất ngờ ập đến khi anh Châu phát hiện mắc chứng bệnh ung thư phổi. Không tiền chữa bệnh, chị Kiều phải vay mượn khắp nơi chạy chữa cho chồng, nhưng anh cũng không qua khỏi.

Từ ngày chồng mất, 3 mẹ con chị Kiều về sống nương nhờ bên nhà ngoại. Mỗi ngày chị vẫn ngồi chợ với nghề bán dưa để lo cho 2 con ăn học. Thương cháu, ông bà ngoại cũng thường san sẻ ít gạo, tiền mỗi khi chị Kiều túng thiếu. Thấu hiểu cảnh nghèo, Như Ý luôn nỗ lực để ngày ngày đến trường và đạt kết quả cao trong học tập. Suốt 4 năm học cấp 1, Như Ý luôn là học sinh giỏi của lớp và được thầy cô, bạn bè yêu mến.

Tiếp thêm nghị lực để Như Ý tiếp tục đến trường, Báo Đồng Tháp và Công ty Cổ phần Thuốc Bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành sẽ trao cho em suất học bổng “Tiếp sức đến trường” trị giá 2 triệu đồng.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn