Tấm gương vượt khó học giỏi của cậu học trò vùng biên giới

Cập nhật ngày: 24/06/2013 05:15:25

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng em Lê Thanh Phú - học sinh lớp 9, Trường Tiểu học và THCS Thống Nhất đã vượt lên số phận để cố gắng theo đuổi việc học và trở thành tấm gương sáng trong học tập của trường, lớp.


Em Lê Thanh Phú (thứ 2 từ phải sang) trong buổi giao lưu
trại hè “Ước mơ hồng” liên tỉnh năm 2013

Lê Thanh Phú là con trưởng trong gia đình có 3 anh em, thuộc diện hộ nghèo của xã biên giới Bình Phú, huyện Tân Hồng. Ngôi nhà dựng tạm trên đất của người hàng xóm chính là tổ ấm che mưa, che nắng cho cả gia đình Phú. Trong ngôi nhà này, có lẽ không gì quý hơn những tấm Giấy khen của anh em Phú.

Không chỗ định cư lại không có đất sản xuất, nên hàng ngày, cha mẹ Phú phải vất vả làm nhiều việc từ làm thuê đến buôn bán vặt mà cuộc sống vẫn chật vật. Căn bệnh sỏi thận và thận ứ nước ập đến với mẹ Phú cách nay 3 năm càng làm cho gia đình thêm phần khốn đốn. Không tiền phẫu thuật, cứ vài ngày, căn bệnh lại hoành hành khiến mẹ Phú đau nhức.

Cô Đoàn Thị Giàu (1972) - mẹ em Phú nghẹn ngào: “Mỗi ngày vợ, chồng tôi vất vả mấy cũng chỉ đủ lo miếng cơm trong nhà. Từ khi mắc bệnh, tôi không thể làm những công việc nặng nhọc. Cuộc sống gia đình đều trông chờ vào tiền do cha Phú kiếm được từ việc đi xịt thuốc, bón phân thuê...”.

Thấu hiểu được hoàn cảnh của gia đình, từ nhỏ Lê Thanh Phú đã nỗ lực học tập. Ngoài việc học trên lớp, Phú còn tranh thủ làm tất cả những chuyện trong nhà để san sẻ khó khăn với mẹ. Phú còn tranh thủ thời gian rảnh để đi bán sữa chua mong kiếm thêm chút ít tiền. “Số tiền này em dành một phần để mua quà bánh cho hai em, phần còn lại em bỏ ống heo để dành mua tập sách cho những năm học mới” - Phú chia sẻ.

Vất vả là vậy, nhưng Phú chưa bao giờ sao nhãng chuyện học hành. Liên tục trong 9 năm qua, Phú luôn là học sinh xuất sắc của trường. Phú còn giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi cấp huyện, tỉnh như: Giải ba cuộc thi Văn hay chữ tốt lớp 8, 9 cấp huyện; giải nhất cuộc thi Vẽ tranh vòng huyện và tỉnh năm học 2012 – 2013; đạt giải trong hội thi Chỉ huy Đội giỏi năm 2013; giải thưởng Kim Đồng năm 2010 do Trung ương Đoàn trao tặng; danh hiệu Thủ lĩnh trẻ tương lai năm 2011; danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ của Hội đồng Đội huyện và nhiều năm liền là Liên đội trưởng của trường.

Với sự nỗ lực vươn lên và đạt thành tích học tập xuất sắc, vừa qua Phú được tham gia trại hè “Ước mơ hồng” liên tỉnh - là tấm gương điển hình vượt khó học giỏi của tỉnh Đồng Tháp. Khi được hỏi về mơ ước Lê Thanh Phú cho biết: “Bây giờ em sẽ cố gắng học thật giỏi. Nếu có điều kiện, sau này em sẽ theo học ngành y để trở thành một bác sĩ giỏi chữa bệnh cho mẹ và cho nhiều người khác nữa...”.

Phước Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn