Những tấm gương làm theo lời Bác

Cập nhật ngày: 26/06/2013 04:56:00

Thời gian qua, việc học tập và làm theo gương Bác đã lan tỏa rộng khắp và xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, tích cực “làm theo” bằng những việc làm cụ thể.

Năm 2011, nước lũ đặc biệt lớn đe dọa đến đê bao Khu I của xã An Bình B (thị xã Hồng Ngự) trước nguy cơ bị vỡ, mất trắng toàn bộ diện tích hơn 600ha lúa thu đông, ông Nguyễn Văn Nỹ (SN 1964) ngụ ấp 1, xã An Bình B, thị xã Hồng Ngự đã đóng góp trên 100 triệu đồng cùng với chính quyền xây dựng đê bao. Ngoài ra, ông còn tích cực vận động những người dân có đất sản xuất trong đê bao cùng thống nhất với chủ trương của chính quyền cho lấy đất ruộng làm đê bao kết hợp với lộ giao thông nông thôn.

Là người có uy tín ở địa phương, ông Nỹ thường xuyên vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện xây dựng xã văn hóa, xây dựng nông thôn mới; tinh thần đoàn kết giúp nhau trong phát triển kinh tế. Thấm nhuần lời dạy của Bác, ông tích cực đi đầu trong các phong trào đóng góp tiền làm đê bao, thắp sáng đường nông thôn, vận động kinh phí sửa chữa cầu, đường giao thông.

Để làm tốt công tác phụ nữ của khóm, bà Nguyễn Thị Phượng (SN 1967) - Chi hội Trưởng phụ nữ khóm An Tài (phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự) thường xuyên xuống cơ sở tìm hiểu hoàn cảnh cuộc sống của từng chị em để tìm ra giải pháp, nhằm vận động các chị tham gia vào tổ chức Hội và phân công hội viên nòng cốt kèm cặp giúp đỡ nhau. Bà Phượng chia sẻ: “Qua học tập và làm theo lời Bác dạy, bản thân nhận thức rằng, dù công tác ở cương vị nào cũng cố gắng nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc được chính quyền tin tưởng giao phó, nhất là quan tâm đến lợi ích của chị em hội viên phụ nữ thoát nghèo”.

Đến nay, bà Phượng đã vận động chị em tham gia các phong trào như: Tổ phụ nữ “5 không 3 sạch”; Tổ hùn vốn xoay vòng; Tổ nuôi heo đất tiết kiệm,... Qua đó, giúp các chị phụ nữ tiết kiệm trong việc chi tiêu hằng ngày và giúp cho nhiều chị thoát nghèo.

Ông Nguyễn Văn Lễ (SN 1930) - Tổ trưởng Tổ cưa xẻ gỗ từ thiện xã Tân Thạnh (huyện Thanh Bình) luôn nêu cao ý thức trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác. Tuy tuổi đã cao, nhưng xuất phát từ tấm lòng luôn hướng về xã hội, ông tham gia vận động xây cất nhà tình thương cho hộ nghèo tại địa phương. Hễ ông đi đến đâu biết được gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở bị xiêu vẹo, ông liền đi vận động nhà hảo tâm, sau đó bàn bạc cùng các thành viên trong Tổ cất mới nhà ở kịp thời giúp cho người dân có nơi ở ổn định.

Tính từ năm 2011 đến nay, ông Lễ đã tham gia vận động và cất mới được 36 bộ khung sườn nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tham gia vận động xây dựng và sửa chữa cầu, đường nông thôn. Tổng kinh phí do ông đóng góp và vận động mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Riêng năm 2013, ông Lễ mang 20 triệu đồng từ số tiền tang chế của vợ và bản thân ủng hộ thêm 20 triệu đồng để mua cây bạch đàn về làm khung sườn nhà hỗ trợ cho bà con nghèo.

D.Út - Đ.Tuấn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn