“Cầu thủ thứ 12” - người bạn không thể thiếu

Cập nhật ngày: 31/08/2016 09:41:48

Cổ động viên (CĐV), người bạn không thể thiếu luôn đồng hành cùng bóng đá, được FiFa trân trọng xếp vào đội hình thi đấu là “cầu thủ thứ 12”. Ở Đồng Tháp, CĐV bóng đá tập hợp gồm các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và những người hâm mộ có cùng tình yêu bóng đá chân chính. CĐV là người tiếp nối truyền thống trong quá khứ và họ cũng luôn tự hào câu lạc bộ (CLB) mình tin yêu là nơi sản sinh nhiều tài năng trẻ có uy tín, đóng góp nhiều cầu thủ cho đội tuyển Quốc gia.


Hội cổ động viên đồng hành cùng đội U17 trên sân Tây Ninh

Trong môi trường khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp, ngay từ khi chuẩn bị cho mùa giải V. League 2016, CĐV đã cảm nhận được sự lo lắng cho đội bóng nhà. Anh Nguyễn Phong Tân - chủ nhiệm Hội CĐV chia sẻ: “CLB luôn gặp khó khăn về tài chính đã dẫn đến các tài năng như Bửu Ngọc, Thanh Hào và Thanh Hiền cũng phải ra đi. CLB không có tiền mua cầu thủ chất lượng, không có “doping” tiền thưởng để thúc đẩy tinh thần... là nỗi buồn của bóng đá Đồng Tháp”.

Chú Hai Khỏe ở xã Mỹ Trà, TP.Cao Lãnh, một thành viên cao tuổi của Hội CĐV đã vượt đường xa đến Nha Trang cổ vũ cho đội bóng thi đấu tại giải V. League nói: “Bóng đá Đồng Tháp đã ăn sâu vào máu thịt tôi. Tôi luôn chia sẻ với các cháu mỗi khi đội nhà thất bại và như được tiếp thêm sức sống mỗi khi đội nhà chiến thắng”.

Đúng vậy, trong thi đấu bóng đá phải biết chấp nhận qui luật thắng thua. Nhưng khi nói về đào tạo tài năng trẻ, mặc dù tiềm lực tài chính không mạnh bằng các trung tâm như Viettel, Quỹ đầu tư phát triển tài năng bóng đá (PVF) hay Hoàng Anh Gia Lai... thì bề dầy truyền thống vẫn luôn được duy trì và thực tế đội U17 Đồng Tháp đang tạo hiệu ứng tại giải U17 Quốc gia. Người bạn đồng hành cùng bóng đá Đồng Tháp có quyền tự hào về đội U17, chúng ta tuy không sở hữu nhiều ngôi sao như các trung tâm khác nhưng sức mạnh tinh thần thì không thiếu. Sức mạnh vượt khó đó đã được đúc kết từ tình yêu của những người bạn CĐV đồng hành.

CĐV Nguyễn Ngọc Thạch tuy làm việc ở xa địa phương nhưng rất tự hào về bản sắc bóng đá của quê nhà. Anh nhận xét: “Sự đoàn kết, đồng lòng trong tập thể đội bóng đã dẫn đến sự gắn kết trong lối chơi, sự khao khát được cống hiến và sự mong muốn được khẳng định mình ở sân chơi đỉnh cao Quốc gia, đã giúp các cầu thủ trẻ vô địch một cách xứng đáng”. Thật vậy, xem U17 Đồng Tháp thi đấu, chúng ta có nhiều cảm xúc với sự tận tâm, tận lực và sự đấu trí khôn ngoan. Các cầu thủ U17 đã củng cố thêm niềm tin cho người hâm mộ trong sự phát triển của bóng đá tỉnh nhà.

Vòng chung kết giải U17 Quốc gia tại Tây Ninh, CĐV Đồng Tháp đã tiếp thêm lửa cho đội bóng quê hương. Chính họ đã tạo nên ngày hội nhiều sôi động, bản sắc và là động lực để các cầu thủ trẻ cháy hết mình. Chứng kiến đội U17 Đồng Tháp chiến thắng sau trận bán kết và đánh bại đội PVF hùng mạnh để đoạt chức vô địch Quốc gia, đông đảo khán giả trên sân Tây Ninh không khỏi xúc động với tinh thần đoàn kết của đội bóng và tình cảm gắn bó giữa đội bóng với CĐV.

Đội U17 Đồng Tháp đã tái hiện lịch sử cách đây 2 năm vô địch giải U15 Quốc gia trước PVF, để khẳng định sức trẻ và truyền thống vượt khó, đồng thời đáp lại niềm tin yêu mà “cầu thủ thứ 12” luôn ở bên mình.

Trường Thư

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn