CUỘC ĐUA XE ĐẠP XUYÊN VIỆT - CÚP TRUYỀN HÌNH TP.HCM:

Dược Domesco Đồng Tháp hướng đến vô địch đồng đội

Cập nhật ngày: 20/04/2016 12:34:29

Cuộc đua xe đạp xuyên Việt - Cúp Truyền hình (TH) TP.HCM năm 2016 đang đi được nửa chặng đường. Hôm nay, các tay đua tranh tài chặng 10 từ Quãng Ngãi đi Quy Nhơn (Bình Định). Đến thời điểm này, thì ê kíp Dược Domesco ĐT đang nằm trong nhóm 3 hạng đầu giải đồng đội. Chỉ theo đuổi một mục tiêu, Dược Domesco Đồng Tháp sẽ dễ chạy hơn so với An Giang và VUS TP.HCM nhiều tham vọng.

Đội đua xứ Sen hồng tham gia cuộc đua xuyên Việt với hai đội hình. Đội 1 có Nguyễn Tấn Hoài, Đỗ Tuấn Anh, Phan Hoàng Thái, Nguyễn Hoàng Thái, Trần Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Vũ Linh. Đội hình 2 mang tên Dogarlic ĐT với một vài tay đua trẻ đang lên như Trương Nhật Trường, Lê Quốc Bảo, Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Minh Nhựt làm nhiệm vụ hỗ trợ các đàn anh ở đội 1.

Cúp xe đạp TH TP.HCM năm nay có lộ trình xuyên Việt từ Hà Nội vào TP.HCM, qua 9 đèo dốc cao. Là đội đua ở đồng bằng nhưng Dược Domesco ĐT là đội đua đèo dốc tốt nhất nước, từ thời Mai Công Hiếu, Trịnh Phát Đạt cho đến nay là Nguyễn Tấn Hoài, Lê Ngọc Sơn đều đã từng đoạt danh hiệu áo đỏ vua leo núi ở cúp TH TP.HCM. Năm nay, do mất quân cờ chủ lực Lê Ngọc Sơn về tay đối thủ An Giang, có thể sức mạnh của ĐT sẽ giảm đi đôi chút trong cuộc chiến áo đỏ. Nhưng ĐT vẫn có cửa tranh chấp chiếc áo đỏ do sở hữu 2 tay đua leo đèo tốt là Nguyễn Tấn Hoài và Phan Hoàng Thái. Sự cạnh tranh chiếc áo đỏ giữa Lê Ngọc Sơn và Nguyễn Tấn Hoài và Phan Hoàng Thái có thể rơi vào cảnh “huynh đệ tương tàn” ở các đèo cao như Hải Vân, đèo Cả, đèo Ngoạn Mục, đèo Prenn.

Huấn luyện viên Trần Văn Quýt cho biết, muốn đạt thành tích cao thì các cuarơ không chỉ mạnh mẽ trên đường đua mà còn biết tính toán phối hợp với nhau cho ăn ý; biết phân công kèm người và tạo “bộc xích” để kéo những tay đua đang giữ thứ hạng cao. Nếu các tay đua không biết tận dụng thời cơ thì sẽ khó vượt qua đối thủ mạnh như An Giang, TP.HCM, QK7. Đến thời điểm này, trãi qua 10 chặng đua thì Nguyễn Thành Tâm (Hạt Ngọc Trời An Giang) vẫn giữ áo vàng lẫn áo xanh; VUS TP.HCM, Dược Domesco ĐT, Hạt Ngọc Trời An Giang dẫn đầu cúp đồng đội.

Giải năm ngoái thì Dược Domesco có tay đua Nguyễn Tấn Hoài đoạt danh hiệu áo đỏ vua leo núi, hạng 3 đồng đội và giải Fairplay dành cho đội đua có phong cách tốt nhất giải. Thầy trò Trần Văn Quýt thường dành được Cúp vô địch đồng đội, nhưng giải năm rồi để cúp đồng đội rơi vào tay An Giang, nên năm nay đội đua đến từ Đồng Tháp đang quyết tâm lấy lại hai danh hiệu này. Và rất có thể chặng 16 từ Phan Rang đi Đà Lạt qua 2 ngọn đèo cao loại 1 và 2 là Ngoạn Mục và Prenn sẽ quyết định các thứ hạng chung cuộc.

Tại các cuộc đua trong nước trước đây, cuộc cạnh tranh chủ yếu diễn ra giữa 4 đội: Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, ADC TH Vĩnh Long, Domesco Đồng Tháp, VUS TPHCM. Dưới đó là Quân khu 7, được xem như “chú ngựa ô”. Thế nhưng năm nay, nhà tài trợ ADC đã chia tay xe đạp Vĩnh Long nên lực lượng của đội đua đồng bằng sông Cửu Long này giảm đi hẳn do mất Trịnh Đức Tâm về An Giang và một số trụ cột như Bùi Minh Thụy, Hồ Văn Phúc xin nghỉ. Bây giờ, họ chỉ là đội phá bĩnh hơn là một ứng viên. Cho nên, mọi sự tranh chấp sẽ diễn ra giữa bộ ba: An Giang, TP.HCM và Đồng Tháp.

Năm ngoái tay đua người Đồng Tháp Nguyễn Trường Tài khoác áo đội VUS TP.HCM, đoạt được chiếc áo vàng danh giá. Còn năm nay ai sẽ lên ngôi ?. Nguyễn Thành Tâm, Trịnh Đức Tâm (An Giang) Lê Văn Duẫn, Mai Nguyễn Hưng (VUS TP.HCM), Nguyễn Tấn Hoài, Phan Hoàng Thái (Dược Domesco ĐT) đang chiếm ưu thế và có khả năng đăng quang. Với các tay đua xe đạp thì trong đời chỉ cần đoạt chiếc áo vàng Cúp TH là quá thành công. Chính sự danh giá của giải đấu khiến cua rơ các đội VUS TP.HCM, Dược Domesco Đồng Tháp, QK7 quyết không bỏ cuộc trong cuộc cạnh tranh áo vàng với ê kíp An Giang. Giải đấu còn đến 9 chặng nữa, đo đó cuộc cạnh tranh danh hiệu áo vàng, áo xanh, cúp đồng đội hứa hẹn hấp dẫn, kịch tính đến phút chót.

Ngọc Bền

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn