Hà Lan 99% bị loại khỏi EURO 2012, BĐN tràn trề hy vọng vào tứ kết

Cập nhật ngày: 14/06/2012 09:05:30

Đội tuyển Hà Lan đã gây nên sự thất vọng lớn khi họ để thua 1-2 trước đội tuyển Đức ở lượt trận thứ 2 của bảng B EURO 2012. Với thất bại này, đội tuyển Hà Lan có đến 99% bị loại. Mario Gomez lập cú đúp cho tuyển Đức còn van Persie là người ghi bàn thắng danh dự.

Dù đã có đến 3 bàn thắng được ghi song đây được xem là trận đấu gây thất vọng lớn nhất kể từ đầu giải khi mà không có được nhiều tình huống hấp dẫn cũng như sự quyết liệt mà người hâm mộ chờ đợi.

Thất bại 0-1 đầy bất ngờ trước Đan Mạch đã đẩy Hà Lan vào thế khó, khi mà họ buộc phải thắng cả hai trận còn lại mới giành quyền đi tiếp. Đây không phải là chuyện dễ dàng chút này khi mà đối thủ của họ là Đức và Bồ Đào Nha.

Bước vào trận đấu này, huấn luyện viên Joachim Loew đã không có bất cứ sự thay đổi nào so với trận ra quân khi mà ông vẫn đặt niềm tin vào Mario Gomez ở vị trí tiền đạo mũi nhọn.

Trong khi đó, Hà Lan chỉ có duy nhất 1 sự thay đổi đó là Ron Vlaar bị đẩy vào băng ghế dự bị và người đá thay anh ở trận này là Mathijsen.

Bước vào trận đấu trong tình thế buộc phải giành chiến thắng thì mới có cơ hội đi tiếp, các cầu thủ Hà Lan đã chủ động chơi dâng cao ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Eriksson.

Sau 12 phút của trận đấu, cả Hà Lan và Đức đều có những cơ hội khá rõ ràng đến từ những cú sút xa. Tuy nhiên, vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Đáng tiếc nhất là cú sút đập cột dọc của Mesut Oezil.

Những phút tiếp theo của trận đấu diễn ra khá nhàm chán, khi mà hai đội không thể tạo ra được tình huống nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Hà Lan hiện vẫn đang là những người cầm nhiều bóng hơn.

Tuy nhiên, trong một tình huống tấn công đơn giản, đội tuyển Đức đã có được bàn thắng khai thông bế tắc. Phút 23, từ pha phối hợp giữa Mueller, Schweinsteiger đã tung ra đường chọc khe thông minh để Mario Gomez sút tung lưới Stekelenburg. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 của chân sút Bayern tại giải đấu này.

Những tưởng sau bàn thắng mở tỷ số của Gomez trận đấu sẽ diễn ra hấp dẫn hơn. Nhưng cũng giống những gì đã diễn ra trước đó, hai động thi đấu có cảm giác như đang muốn ru ngủ người xem. Đặc biệt là Hà Lan, dù đang bị dẫn nhưng nhìn họ đá có cảm giác buông xuôi.

Phút 37, đội tuyển Đức có cơ hội vô cùng thuận lợi để nâng tỷ số lên 2-0 tuy nhiên cú đánh đầu cận thành sau khi nhận đường chuyền từ pha đá phạt của Mesut Oezil của Badstuber lại đi trúng khung thành của Stekelenburg.


Tuy nhiên, chỉ đúng 1 phút sau đó, Mario Gomez đã giúp cho người đồng đội của mình quên đi sự tiếc nuối khi tung ra cú dứt điểm căng hạ gục Stekelenburg, nâng tỷ số lên 2-0. Như vậy, Gomez đã cân bằng số bàn thắng mà Alan Dzagoev của Nga có được, 3 bàn thắng.

Dù bị thủng lưới đến 2 bàn song hàng công của Hà Lan vẫn chơi kém độ sắc nét trong khi hàng thủ thì lỏng lẻo để cho các cầu thủ Đức thoải mái triển khai lối chơi. Hiệp 1 được khép lại bằng cú đẩy bóng cứu thua của Stekelenburg.


Cũng giống những gì diễn ra trong khoảng 20 phút cuối hiệp 1, Hà Lan tiếp tục thể hiện bộ mặt thiếu sắc trong thời gian đầu của hiệp thi đấu thứ 2, cho dù đã có những sự điều chỉnh nhân sự bằng việc đưa Huntelaar và van der Vaart vào sân.

Phút 51, tỷ số tưởng chừng đã là 3-0 sau tình huống dứt điểm liên tiếp của Hummels nhưng may mắn cho Hà Lan là thủ thành Stekelenburg đã xuất sắc cứu thua.

Phút 58, Hà Lan cũng đã có được tình huống nguy hiểm đầu tiên. Từ cánh trái Robben có pha đi bóng thông minh rồi đưa ra đường chuyền để Robin van Persie dứt điểm căng từ ngoài vòng 16m5, nhưng thủ thành Neuer đã chơi tỉnh táo để cứu thua.

Sau ít phút thi đấu có phần bùng nổ, trận đấu lại trở về với trạng thái nhàm chán. Phải đến phút 71, Robben có pha đi bóng lắt léo rồi chuyền ngang để Wesley Sneijder tung ra cú sút căng đi trúng mặt Boateng đầy đáng tiếc. Nhưng chỉ đúng 2 phút sau đó, Hà Lan cũng đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 sau cú dứt điểm từ xa của van Persie.

Tưởng chừng việc có được bàn thắng sẽ giúp tinh thần của các cầu thủ Hà Lan dâng cao. Song thực tế, những gì diễn ra trên sân vẫn là sự thất vọng tràn trề về nhà đương kim á quân thế giới.

Trong khi đó, ở một trận đấu khác cùng bảng, Varela đã trở thành người hùng khi anh ghi bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 87 mang về chiến thắng 3-2 quan trọng cho Bồ Đào Nha trước Đan Mạch. Chiến thắng này này đã mở toang cánh cửa đi tiếp cho đoàn quân của huấn luyện viên Bento.

Còn với Đan Mạch, thất này vô tình đã đẩy họ vào thế khó. Ở lượt trận cuối cùng, "những chú lính chì" sẽ phải đối mặt với chướng ngại vật khó có thể vượt qua là đội tuyển Đức.

Cho dù đã phải nhận không ít chỉ trích sau thất bại trước Đức, bước vào trận đấu này, huấn luyện viên Paulo Bento đã không có bất cứ sự thay đổi nào khi vẫn đặt niềm tin 11 cầu thủ từng gây thất vọng ở trận đấu với Đức. Trong đó, Ronaldo chính là niềm hy vọng lớn nhất.

Tương tự như Bồ Đào Nha, huấn luyện viên Morten Olsen của Đan Mạch ũng không có thay đổi nào so với đội hình ra sân từ trận thắng Hà Lan 1-0.

Trong lịch sử các vòng chung kết EURO, Đan Mạch và Bồ Đào Nha mới chỉ gặp nhau đúng 1 lần ở EURO 1996 được tổ chức tại Anh. Khi đó, hai đội hòa 1-1 tại vòng bảng.

Sau 12 lần đối đầu nhau, Bồ Đào Nha đang chiếm ưu thế 7 thắng, 2 hòa và 3 thua. Tuy nhiên, ở 5 trận đấu gần đây nhất, "Những chú lính chì" đang tỏ ra chiếm ưu thế khi giành đến 3 chiến thắng, hòa 1 và thua 1. Chiến thắng gần nhất trước Bồ Đào Nha đã giúp Đan Mạch vào thẳng vòng chung kết EURO 2012.

Trận thua 0-1 trước Đức vừa qua là lần thứ hai Bồ Đào Nha thua ở trận đấu đầu tiên tại các kỳ EURO. Tại EURO 2004, Bồ Đào Nha từng thua trận đầu tiên trước Hy Lạp song sau đó vẫn vượt qua vòng bảng và vào đến trận chung kết. Liệu lần này lịch sử đó sẽ lại được tái hiện?


Trận đấu đã diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên của trận đầu. Đan Mạch là những người chiếm ưu thế so với các cầu thủ Bồ Đào Nha. Đây có lẽ là điều mà huấn luyện viên Bento không hề mong muốn.

Tuy nhiên, sau quãng thời gian đầu chưa nhập cuộc tốt trận đấu, Bồ Đào Nha cũng đã dần lấy lại thế trận và tổ chức các đợt tấn công về phía đối phương.

Phút 21 của trận đấu, Bồ Đào Nha có được tình huống đá phạt ngay chếch bên trái khung thành Đan mạch. Tuy nhiên, cú sút phạt của Ronaldo lại đi quá thiếu chính xác.

Tuy nhiên, Bồ Đào Nha cũng không phải quá hối tiếc với tình huống đó bở chỉ 3 phút sau đó, Pepe đã bất ngờ có pha đánh đầu mở tỷ số 1-0. Hưng phấn sau bàn thắng mở tỷ số của Pepe, Bồ Đào Nha đã thi đấu bùng nổ để rồi Postiga đã đưa tỷ số của trận đấu lên thành 2-0.

Xuất phát từ nỗ lực đi bóng tuyệt vời của Nani bên cánh phải, tiền vệ này chuyền bóng thông minh cho Postiga băng lên, xâm nhập vòng cấm. Dù ở tư thế khá khó, nhưng Postiga vẫn dứt điểm hoàn hảo để đưa đội nhà vượt lên.

Dù bị thủng lưới bàn thứ hai, nhưng các cầu thủ Đan Mạch không vì thế mà nôn nóng. Đội quân của HLV Morten Olsen chơi tự tin và chủ động. Và nỗ lực của họ cũng được đền đáp. Từ tình huống đánh đầu từ ngay gần cầu môn Bồ Đào Nha của Krohn-Dehli, Bendtner đánh đầu cận thành thu hẹp khoảng cách 1-2. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

Sau 45 phút đầu tiên tưng bừng với việc có đến 3 bàn thắng được ghi, hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu với tốc độ khá nhanh khi mà các cầu thủ Đan Mạch buộc phải chơi dâng cao để tìm kiếm bàn thắng.

Phút 49 của trận đấu, Ronaldo có một tình huống ăn bàn rất rõ sau khi anh dùng tốc độ để vượt qua một hậu vệ Đan Mạch. Tuy nhiên, ở tình huống đối mặt thủ môn đối phương, anh lại sút trúng người Andersen.

Khoảng cách 1 bàn là khá mong manh, các cầu thủ Bồ Đào Nha chắc chắn là những người hiểu rõ điều đó hơn bao giờ hết. Thế nên, các học trò của huấn luyện viên Bento đã chủ động đẩy cao đội hình.

Phút 54, Postiga có được cơ hội khá ngon ăn sau đường chuyền của Pereira. Nhưng trong tư thế chỉ còn đối mặt với một mình hậu vệ Đan Mạch, tiền đạo này lại quá tham bóng thay vì phối hợp với Ronaldo.

Đang trong tình thế bị ép sân, Đan Mạch còn phải chịu tổn thất khi có sự thay đổi người ngoài ý muốn. Rommedahl phải rời sân vì bị đau sau một pha va chạm với tiền vệ Bồ Đào Nha. Người được đưa vào thay là Tobias Mikkelsen. Trong khi đó, Bồ Đào Nha cũng đã quyết định rút Postiga ra và thay vào đó là Olivera.

Chỉ ít phút sau khi được tung vào sân, Olivera đã được Ronaldo trao cơ hội song tiếc là anh lại khống chế bóng quá dài để cho hậu vệ Đan Mạch kịp thời lùi về bọc lót. Rõ ràng, việc chơi với quyết tâm cao đã giúp cho Bồ Đào Nha tạo ra được vô số những tình huống có thể chuyển hóa thành bàn.

Phút 71, Bendtner đã đưa ra lời cảnh báo đối với Bồ Đào Nha khi tung ra cú sút đầy uy lực nhưng đáng tiếc bóng lại không đi theo ý muốn.

Và rồi sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, Đan Mạch cũng đã được điều mình mong muốn. Phút 80, Bendtner đa ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 để mở toang cánh cửa vào tứ kết cho Đan Mạch. Từ đường chuyền của cực đẹp của Jacobsen, chân sút đang khoác áo Arsenal đã có một pha đánh đầu không thể chê vào đâu được.

Tuy nhiên, niềm vui đó của Đan Mạch cũng chỉ tồn tại được đúng 6 phút trước khi Varela đưa trận đấu trở lại trật tự vốn có trong 45 phút đầu tiên. 3-2 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu, cho dù trọng tài đã cộng thêm 4 phút đá bù giờ.

Như vậy, với kết quả này, cánh cửa đi tiếp vào vòng tứ kết lại được mở toang với Bồ Đào Nha, khi họ cùng có được 3 điểm như Đan Mạch. Lượt trận cuối cùng Bồ Đào Nha đối đầu Hà Lan trong khi Đan Mạch gặp Đức.

Vietnam+

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn