Malaysia vô địch giải U21 Quốc Tế

Cập nhật ngày: 22/10/2012 05:30:41

Chắc chắn, hợp lý và hiệu quả, U21 Malaysia hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng 1-0 trước U21 Việt Nam trong trận chung kết giải U21 Quốc Tế Báo Thanh Niên 2012 trên sân Pleiku chiều nay.

Bakri, với pha bật cao đánh đầu của Bakri sau một tình huống dàn xếp đá phạt gián tiếp, là chủ nhân bàn thắng quyết định số phận trận đấu và giúp U21 Malaysia đăng quang.


Malaysia vô địch giải U21 Quốc Tế

Chiến thắng này một lần nữa khẳng định Malaysia, vốn là ĐKVĐ AFF Cup và đoạt HC vàng bóng đá nam hai kỳ SEA Games gần nhất, vị thế nền bóng đá số một ở khu vực Đông Nam Á hiện tại. Thế hệ vô địch giải U21 Quốc Tế Báo Thanh Niên 2012 là trái ngọt tiếp theo của một chiến lược đầu tư dài hạn, bài bản vào bóng đá trẻ. Trước khi lên ngôi tại Pleiku, thầy trò HLV Ong Kim Swee đã có một thời gian dài tập trung, chuẩn bị với mục tiêu đào tạo ra lứa kế cận, bảo vệ HC vàng bóng đá nam ở SEA Games 27 tại Mymanmar sang năm.

Với U21 Việt Nam, thất bại ở trận chung kết chiều chủ nhật, là trái đắng khó nuốt, nhưng có lẽ phản ánh đúng thực lực của đội bóng. Ngoài thành phần nòng cốt là những trụ cột của Sông Lam Nghệ An vô địch giải U21 Quốc Gia trước đó, số tuyển thủ còn lại đến từ các đội bóng khác và cũng chỉ có một thời gian ngắn tập cùng nhau trước khi vào giải. Khi gặp các đối thủ đồng cảnh ngộ (được lắp ghép vội vàng), non trẻ hơn, các vấn đề của U21 Việt Nam chưa bộc lộ. Nhưng trước U21 Malaysia, mọi hạn chế đã bị phơi bày.

HLV Ong Kim Swee có vẻ đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng cách U19 Sydney khiến U21 Việt Nam vật lộn trong nửa đầu hiệp một trận bán kết, để từ đó đề ra đấu pháp hợp lý cho U21 Malaysia ở chung kết. Đá thấp, vây bắt chặt từ giữa sân và tận dụng triệt để ưu thế về thể hình, thể lực, các cầu thủ trẻ Malaysia đã đứng vững trước sức ép mà U21 Việt Nam tạo ra trong hiệp một. Khi có thời cơ từ những đợt phản công hoặc các pha cố định, tốc độ và thể hình tốt cũng đem lại cho họ ưu thế nhất định. Nếu may mắn hơn, Bakri lẽ ra có thể ghi được ít nhất một bàn thắng trước giờ giải lao.

U21 Việt Nam, trong khi đó, ép sân nhưng không cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng thành kết quả cụ thể. Cả hiệp đầu, đội chỉ có đúng một cơ hội rõ rệt, nhưng Phi Sơn, sau khi tâng bóng khéo léo, loại hai trung vệ đối phương, lại không thắng được thủ môn Tarmizi trong tình huống đối mặt.

Kịch bản tương tự được lặp lại sau giờ giải lao, nhưng khác với hiệp đầu, lần này U21 Malaysia đã tận dụng tốt hơn cơ hội. Họ mở tỷ số ở phút 57 trong một tình huống cố định và giữ vững lợi thế ấy đến hết giờ bằng lối chơi phòng ngự, chắc chắn, bọc lót hiệu quả. U21 Việt Nam tấn công nhiều nhưng không hiệu quả. Phi Sơn là hình ảnh tiêu biểu cho sự thiếu hiệu quả ấy khi các pha đi bóng, đảo bóng kheo léo của tài năng xứ Nghệ này hôm nay chỉ tạo cảm giác lắt nhắt. Đình Bảo - ngôi sao trong ba chiến thắng trước đó - trận này cũng mờ nhạt.

Cuối trận, khi sự ức chế lên cao, nhiều cầu thủ U21 Việt Nam còn thiếu kiềm chế và có nhiều hành vi không đẹp với đội bạn. Trung vệ thủ quân Hoàng Thịnh, trong một tình huống đối phương nằm sân, đã lao vào đòi ăn ăn thua đủ với phía Malaysia, gây nên cảnh hỗn loạn, buộc cảnh sát phải vào cuộc can thiệp. Hình ảnh ấy khép lại buổi tối buồn và thất bại của U21 Việt Nam.

ĐH (Theo Phương Minh-VnE)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn