Nguyễn Thị Thủy Tiên tiếp nối truyền thống đá cầu Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 30/12/2015 12:17:25

Có thể nói, sau lứa vận động viên (VĐV) nữ cực kỳ xuất sắc là Mộng Kiều và Bé Sáu, đá cầu Đồng Tháp (ĐT) giờ cũng đang sở hữu chân cầu hay không kém mang tên Nguyễn Thị Thủy Tiên.


Nguyễn Thị Thủy Tiên trong màu áo đội tuyển đá cầu Quốc gia

Đến với xã Mỹ Trà, TP.Cao Lãnh, hỏi thăm nhà của nữ VĐV Nguyễn Thị Thủy Tiên, ai cũng biết. Ngôi nhà nhỏ ở vùng quê yên bình này đang lưu giữ rất nhiều thành tích vẻ vang trong sự nghiệp thi đấu của Thủy Tiên - thành tích mà bất kỳ ai nhìn vào cũng đều phải ao ước. Thủy Tiên sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống ở bộ môn đá cầu. Chú và anh trai của Thủy Tiên cũng từng là VĐV đá cầu của ĐT ở thế hệ trước. Nối tiếp truyền thống của gia đình, Thủy Tiên có niềm đam mê đá cầu từ khi học lớp 3. Tuy ở độ tuổi còn khá nhỏ, nhưng Thủy Tiên đã bị những quả cầu hồng cuốn hút và quyết định gắn bó với nghiệp cầu chinh. Thủy Tiên chia sẻ: “Khác với VĐV khác khi em tự xin vào tập luyện chứ không được các thầy tuyển chọn từ các trường học. Ban đầu, các thầy cảm thấy e dè nhưng thấy em đam mê và nỗ lực tập luyện nên các thầy chỉ dạy tận tình, rồi dần dần dành cho 1 suất ở đội tuyển”.

Gần 10 năm thi đấu chuyên nghiệp, trải qua biết bao thăng trầm của nghiệp cầu chinh, Thủy Tiên  hiểu rõ những giá trị mà đá cầu đã mang lại cho bản thân. Có thể đó là những mất mát của những ngày phải “cày ải” trên sân tập, thi đấu xa nhà thường xuyên, những chấn thương theo đuổi trong sự nghiệp... Nhưng, cũng chính đá cầu đã mang lại cho Thủy Tiên những vinh quang mà không phải ai cũng có được. Để có được thành công đó, đằng sau Thủy Tiên luôn có sự động viên rất lớn từ người thân trong gia đình. Bà Lê Thị Kiệm - mẹ của Thủy Tiên cho biết: “Thấy con đam mê nên gia đình bằng lòng để con tập luyện đá cầu. Mỗi lần thi đấu giải xa nhà hay đi nước ngoài, tôi chỉ biết động viên con thi đấu thật tốt, mang thành tích về cho quê hương”.

Theo chia sẻ của Thủy Tiên, năm 2009 ghi dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp thi đấu của nữ VĐV này. Trong lần đầu tiên được tập trung đội tuyển Quốc gia, Thủy Tiên đã có được chiếc HCV Asian Indoor Games. Kể từ “dấu son” đó, sự nghiệp của Thủy Tiên thăng tiến với chuỗi thành tích đáng tự hào cả trong nước và quốc tế. Năm 2015 này được xem là năm thắng lợi lớn của Thủy Tiên. Tại giải vô địch đá cầu Thế giới diễn ra trên đất Ý,  Thủy Tiên cùng với các VĐV tỉnh nhà đóng góp 2 HCV - 2 HCB. Qua đó, giúp đội tuyển đá cầu Việt Nam vô địch toàn đoàn. Còn ở giải đá cầu vô địch đồng đội toàn quốc tại Khánh Hòa vào tháng 9 vừa qua, Thủy Tiên cũng là trụ cột đóng góp nhiều huy chương nhất cho đá cầu ĐT.

Chia sẻ về tương lai, Thủy Tiên cho biết: “Tôi đã cống hiến cho sự nghiệp đá cầu gần 10 năm. Tuy nhiên, đến giờ niềm đam mê ấy vẫn luôn cháy bỏng trong tôi. Sau này, nếu không còn thi đấu đỉnh cao, tôi sẽ cố gắng học tập để tìm vị trí ở Ban huấn luyện bộ môn đá cầu tỉnh nhà. Bởi, tôi mong muốn sẽ giúp đá cầu tỉnh nhà tiếp tục đào tạo ra những VĐV xuất sắc, giữ vững truyền thống của địa phương”.

Với tuổi đời còn khá trẻ cùng với niềm đam mê cống hiến cho nghiệp cầu chinh, chắc hẳn bảng vàng thành tích của Thủy Tiên sẽ không dừng lại ở đó.

Lê Thanh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn