Nigeria vào chung kết CAN 2013

Cập nhật ngày: 07/02/2013 07:29:45

"Đại Bàng Xanh" đang tung cánh bay cao sau khi đè bẹp Mali 4-1 trong trận bán kết hôm qua vào tranh ngôi vô địch châu Phi với hiện tượng Burkina Faso.

Chiến thắng cho Nigeria đến một cách dễ dàng và được định đoạt ngay trong một giờ thi đấu đầu tiên. Họ lần lượt ghi ba bàn thắng và được đối phương biếu thêm một bàn với pha đá phản của Sissoko ở cuối hiệp một, thời điểm tỷ số đã là 2-0.


Mali không theo kịp tốc độ và sự chính xác của Nigeria (áo xanh)

Pha làm bàn của Cheick Diarra ở phút 75 chỉ giúp Mali vớt vát lại chút danh dự trước khi rời cuộc chơi một cách tâm phục khẩu phục và chấp nhận tìm kiếm huy chương trong trận tranh hạng ba năm thứ hai liên tiếp.

Với Nigeria, chiến thắng đậm hôm qua đưa họ trở lại trận chung kết CAN lần đầu tiên sau 13 năm. Và nhân đà hưng phấn cùng phong độ đỉnh cao hiện tại, Nigeria đang đứng trước cơ hội lớn để lần thứ ba đăng quang sau hai lần đầu vào các năm 1980, 1994.

Chiến thắng trước ứng cử viên số một Bờ Biển Ngà ở tứ kết là bằng chứng hùng hồn cho năng lực thật sự của Nigeria và tạo sự hưng phấn cần thiết để họ tiếp tục thăng hoa khi đấu bán kết trên sân Moses Mabhida, Durban hôm qua.

Mali chỉ chơi tốt trong khoảng 15 phút đầu và sau đó gần như chỉ biết chống đỡ trong vô vọng. Sau khi Moses rồi Ideye, Obi Mikel dứt điểm bất thành, bàn thắng mà Nigeria chờ đợi rồi cũng đến ở phút 25. Moses đi bóng kỹ thuật rồi tạt vào cho Echiejile đánh đầu tung lưới Mali.

Cách biệt được nhân đôi chỉ sau hai phút khi Emenike đột phá bên cánh phải rồi đưa bóng vào vị trí thuận lợi để Ideye dễ dàng đánh bại thủ môn Mali, Samassa trong pha đối mặt.

Mali vùng lên mạnh mẽ, nhưng cho đến khi hiệp một kết thúc, họ chẳng những không thể rút ngắn tỷ số, mà còn để thủng lưới bàn thứ ba. Trong một pha dàn xếp đá phạt, Emenike sút căng, trái bóng chạm chân Sissoko rồi đổi hướng khiến thủ môn Samassa không kịp trở tay.

Cách biệt ba bàn khiến Mali chơi rất khó nhọc sau giờ giải lao. Sau khi Seydou Keita hỏng ăn với một cú sút chệch đích từ cự ly 8 mét, Mali đã trả giá đắt với bàn thua thứ tư ở phút 60. Tiền đạo mới vào sân bên phía Nigeria là Ahmed Musa tăng tốc phá bẫy việt vị và đánh bại Samassa trong pha đối mặt.

Không lâu sau đó, Musa tưởng đã nâng tỷ số lên 5-0 cho Nigeria với pha kết thúc cận thành, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Chỉ nhờ sự chùng xuống và thái độ thi đấu có phần hời hợt của Nigeria về cuối trận, Mali mới gỡ được bàn danh dự ở phút 75, với tình huống cầu thủ vào thay người Cheik Diarra làm bàn sau pha phối hợp đẹp mắt với Diabate.

Về cuối trận, Diarra còn suýt ghi được một bàn nữa với cú cứa lòng đi vọt xà trong gang tấc. Nhưng ngay cả tình huống này thành bàn, Mali vẫn không thể tránh khỏi thất bại, để Nigeria vào tranh ngôi vô địch với Burkina Faso.

Ở trận bán kết hai, Burkina Faso gây sốc khi ngược dòng cầm hòa Ghana ở hai hiệp chính, giữ vững tỷ số hòa 1-1 trong hai hiệp phụ rồi thắng 3-2 trong loạt đá luân lưu. Đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử Burkina Faso tiến sâu đến vậy ở CAN, sân chơi mà họ thường không qua nổi vòng loại hoặc rời cuộc chơi ngay từ vòng bảng của các kỳ chung kết.

(Theo VnE)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn