Thử thách với chính mình

Cập nhật ngày: 08/10/2014 13:59:35

Tuyển U.19 Việt Nam đã lên đường sang Myanmar dự vòng chung kết (VCK) U.19 châu Á (diễn ra từ ngày 9 - 13/10/2014). Muốn vào đến bán kết để tìm vé đi FIFA World Cup vào năm 2015, U.19 Việt Nam phải vượt qua 3 đối thủ “nặng ký”: U.19 Hàn Quốc, U.19 Nhật Bản và U.19 Trung Quốc. Một thử thách không nhỏ cho tuyển U.19 Việt Nam và ngay cả những kỳ vọng của những người hâm mộ.

Trong 3 đối thủ, U.19 Trung Quốc không được đánh giá cao. Để chuẩn bị cho VCK châu Á, tuyển U.19 Trung Quốc được đầu tư lớn với việc đi tập huấn, thi đấu cọ xát liên tục nhưng kết quả thu được chưa như mong muốn: hòa U.19 Iran 0-0, thắng U.19 Mexico 1-0, hòa U.19 Canada 1-1 và thua Bắc Ireland 0-2.

Trong khi đó, U.19 Nhật lại được đánh giá khá cao. Nổi bật là tiền vệ tấn công Takumi Minamino - người đang đá cặp với cựu danh thủ Diego Forlan trong màu áo CLB Cerezo Osaka ở Giải bóng đá nhà nghề Nhật (J-League). Chân sút lợi hại này từng ghi hai bàn thắng vào lưới U.19 Việt Nam trong trận thắng 7-0 của U.19 Nhật Bản tại Cúp Nutifood 2014 hồi đầu năm nay trên sân Thống Nhất. Ngoài ra, trong những gương mặt mới được triệu tập của U.19 Nhật Bản có một cầu thủ châu Phi vừa nhập tịch, đó là tiền đạo Ado Onaiwu (Nigeria). Anh sinh năm 1995, hiện đang chơi cho CLB Jef United Chiba ở Giải hạng 2 Nhật (J-League 2). Xem ra, đối đầu với U.19 Nhật quả là chuyện không đơn giản.

Đáng ngại nhất chính là ĐKVĐ giải U.19 châu Á: U.19 Hàn Quốc. Hiện họ đã triệu tập thành phần tốt nhất, những cầu thủ giỏi thi đấu ở nước ngoài về. Trong số này có Park Seung Ho là tiền đạo đang đá cho Barca B, cầu thủ vẫn hay được gọi là “Messi Hàn Quốc”. Ngoài ra, hàng công của U.19 Hàn Quốc có Kim Young Kyu đang đá Almeria (TBN) và Kim Shin đá cho đội trẻ của Lyon (Pháp).

Bóng đá Việt Nam nhiều lần đối đầu với Hàn Quốc ở các cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia và đặc điểm chung của các đội bóng Hàn Quốc là họ có thể lực rất khủng và tinh thần kỷ luật, máu lửa đến mức “sắt đá”. Khác với phong cách thiên về kỹ thuật, mềm mại của Nhật Bản thì Hàn Quốc thiên về trường phái sức mạnh, đá nhanh để đẩy nhịp độ trận đấu lên rất cao để tận dụng ưu thế về thể lực.

Ngày 9/10, tuyển U.19 Việt Nam gặp U.19 Hàn Quốc ở trận đầu tiên tại thành phố Nay Pi Taw và đây có thể coi là trận đấu mà thầy trò ông Guillaume Greachen phải “dốc hết vốn” đá với mục tiêu bằng mọi giá phải có điểm. Hiện, tuyển U.19 Việt Nam đang đứng thử thách không nhỏ ở VCK, đều quan trọng nhất là họ phải vượt được thử thách từ chính bản thân, mới hy vọng tiếp bước trên đường chinh phục vinh quang.

ĐH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn