Thua Juventus 0-3: Di Matteo bị sa thải

Cập nhật ngày: 22/11/2012 04:52:03

Chelsea công bố đã sa thải HLV Roberto di Matteo, chỉ ít lâu sau khi Chelsea thua 0-3 trên sân Juventus khiến cho khả năng lọt vào vòng 2 trở nên mong manh.


HLV Roberto di Matteo trong trận thua Juventus

Có nhiều lý do để Roman Abramovich mạnh dạn xuống tay với Di Matteo. Trước hết là Chelsea đang có thành tích thi đấu quá thiếu thuyết phục với 4 trận liên tiếp không biết thắng là gì tại Premier League. Trận thua trước Juve chính là giọt nước tràn ly, cho thấy Di Matteo đã không còn kiểm soát được tình hình.

Lý do thứ 2, Di Matteo đã cho thấy sự bất lực trong việc sử dụng chân sút đắt giá nhất trong lịch sử Chelsea là Fernando Torres. Việc Di Matteo cất Torres trong trận đấu gặp Juve khiến Abramovich bực tức và ông đã xuống tay, giống như từng sa thải Jose Mourinho vì không dùng Andriy Shevchenko ngày trước.

Trang web chính thức của Chelsea đã “cám ơn Roberto vì những đóng góp của ông trong suốt thời gian đã qua” đồng thời cam kết sẽ sớm công bố danh tính của nhà cầm quân mới. Theo biểu giá cá cược của William Hill, ứng viên sáng giá nhất để thay Di Matteo là Rafael Benitez, cựu HLV Liverpool. Các ứng viên tiếp theo sau là Pep Guardiola, Harry Redknapp và Steve Clarke.

Chelsea đang đứng trước viễn cảnh trở thành nhà đương kim vô địch đầu tiên bị loại ngay từ vòng bảng sau khi họ sụp đổ trên sân Juventus với tỷ số thua 0-3. Công bằng mà nói The Blues chơi không hề tệ, nhưng họ dở trong khâu dứt điểm trong khi Juve lại ghi bàn trong gần như mọi cơ hội mà mình có được.

Kết quả này, cộng với việc Shakhtar Donetsk đã lấy tấm vé đầu tiên trong bảng nhờ thắng đậm tân binh Nordsjaelland 5-2 trong trận đấu cùng giờ, đã đẩy Chelsea vào một hoàn cảnh hết sức khó khăn. Trong loạt trận chót, Chelsea buộc phải thắng Nordsjaelland và hy vọng Juve thất bại. Đấy là khả năng rất khó xảy ra bởi Juve và Shakhtar không việc gì phải bung sức ra ở lượt cuối khi chỉ cần hòa là cùng nắm tay nhau vào vòng 2.

Ở các trận đấu còn lại. Lionel Messi tiếp tục chứng tỏ phong độ không thể ngăn cản khi lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của đội nhà trên sân Spartak Moscow, nâng tổng số pha ghi bàn trong năm 2012 lên con số kinh hoàng 80. Kỷ lục ghi 85 bàn trong năm 1972 của Gerd Mueller gần như chắc chắn sẽ bị san lấp. Trên đất Moscow, Messi cũng đã phá vỡ cái dớp chưa từng ghi bàn trên đất Nga.

Barca chính thức giành vé, cùng với đội bóng đồng hương Valencia, đội đã hòa 1-1 với Bayern và cùng đội này đi tiếp. Trước đó, vé chính thức đã được phát cho các đội Man.United, Malaga và Porto.

ĐH (Theo Yên Thanh-SGGPO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn