Vòng 23, V.League:
V.Hải Phòng giành trận thắng thứ 3 tại mùa giải này

Cập nhật ngày: 29/07/2012 09:33:30

V.Hải Phòng đã chấm dứt mạch 6 trận toàn thua với chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Thanh Hóa vào chiều 28-7.

Cả V.Hải Phòng và Thanh Hóa đều tỏ ra muốn giành chiến thắng khi tung vào sân đội hình mạnh nhất. Đình Tùng - cựu cầu thủ Thanh Hóa có tên trong đội hình xuất phát trong khi bên phía Thanh Hóa cũng xuất hiện Bật Hiếu, Ngô Anh Tuấn - những cựu cầu thủ V.Hải Phòng.


Kavin ghi bàn thắng thứ 2 cho V.HP - Ảnh: bongdaplus

V.Hải Phòng bước vào trận đấu với Thanh Hóa với tâm lý thoải mái. Đằng nào V.Hải Phòng cũng phải xuống hạng nhưng vẫn còn đó danh dự và món tiền thưởng lên đến 1 tỷ đồng nếu thắng trận.

Lợi thế sân nhà khiến V.Hải Phòng hưng phấn ngay từ khi nhập cuộc. Đội bóng của HLV Lê Thụy Hải chủ động tranh chấp ngay từ giữa sân và ngay lập tức đã có bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 2. Đình Tùng đột phá vào vòng cấm địa, bị thủ thành Tô Vĩnh Lợi phạm lỗi và V.Hải Phòng được hưởng phạt đền. Trên chấm phạt đền, Ansah không mắc sai lầm, hạ gục thủ thành Vĩnh Lợi, giúp V.Hải Phòng dẫn 1-0.

Chính bàn thắng sớm đã tạo động lực để V.Hải Phòng thi đấu máu lửa hơn. Tuy nhiên, họ cũng phải trải qua những phút giây thót tim. Ngay phút thứ 6, đường chuyền của Sunday đã suýt thành bàn nếu đồng đội Lê Quốc Phương xử lý chính xác hơn. Đáng tiếc, cú chạm bóng của Quốc Phương lại đưa bóng đi quá nhẹ, để hậu vệ Hải Phòng dễ dàng cản phá. Đến giữa hiệp 1, Fikru đã loại bỏ hàng thủ chủ nhà nhưng cú sút từ góc hẹp của anh không thể thành bàn.

Dù vậy, hiệp 1 là hiệp đấu của V.Hải Phòng. Nhờ khả năng đánh chặn tốt của Minh Châu, Ansah, V.Hải phòng cầm bóng nhiều hơn. Những pha tấn công từ biên trái cũng như tấn công trung lộ liên tục được sử dụng. Khoảng trống nơi hàng phòng ngự của Thanh Hóa cũng lộ ra, nhờ đó các tiền vệ, tiền đạo V.Hải Phòng liên tục xâm nhập vòng cấm địa đội khách. Ngay trong hiệp 1, nếu may mắn, Đình Tùng đã có bàn thắng dù thi đấu hết sức năng nổ.

Tình thế trong hiệp 2 không thay đổi nhiều khi V.Hải Phòng chủ động phản công trong khi Thanh Hóa tấn công đầy bế tắc.

Phút 58, tỉ số là 2-0 nghiêng về V.Hải Phòng. Từ đường chọc khe của đồng đội, Kavin băng xuống bấm bóng qua người thủ thành Vĩnh Lợi.

Dẫn trước 2 bàn, V.Hải Phòng tiếp tục tranh chấp quyết liệt nhằm bảo toàn tỉ số. Tuy vậy, Thanh Hóa đã vùng lên mãnh liệt với năng nổ của các cầu thủ ngoại. Cơ hội ghi bàn của Thanh Hóa nhiều hơn và rõ ràng hơn. Đáng kể nhất là pha đối mặt với thủ thành Ngọc Tân của tiền vệ Fikru ở phút 78. Tuy nhiên, tiền vệ này lại băm bổ sút vọt xà.

Trong khi đó, cơ hội ghi bàn cũng liên tục đến với V.Hải Phòng từ các pha phản công.

Phút 68 Đình Tùng căng ngang để Kavin đệm bóng nhưng bị hậu vệ Thanh Hóa phá trên vạch vôi. Những phút cuối, Đồng Đức Thắng liên tục bỏ lỡ cơ hội kể cả khi đối mặt với thủ môn Vĩnh Lợi.

Dù sao, V.Hải Phòng cũng có chiến thắng 2-0, cũng là trận thắng thứ 3 tại mùa giải năm nay. Tuy nhiên, chiến thắng này cũng không thể giúp đội bóng của HLV Lê Thụy Hải rộng đường trụ hạng.

Trong khi đó, K.Khánh Hòa đã tạm bứt khỏi nhóm xuống hạng bằng chiến thắng đậm đà 3-0 trước Hoàng Anh Gia Lai. Cả 3 bàn thăng của K.Khánh Hòa đều được ghi trong hiệp 2. Với 25 điểm sau 23 trận, K.Khánh Hòa tạm vươn lên thứ 11, xếp trên Đồng Tháp, Kiên Giang, V.Hải Phòng.

Ở trận đấu muộn trong ngày, Navibank Sài Gòn hòa Sông Lam Nghệ An 1-1.

Tại vòng 23 Giải Bóng đá hạng nhất diễn ra vào chiều 28-7, Đồng Tâm Long An đã có cú bứt phá ngoạn mục với chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Lâm Đồng. Nhờ vậy, Đồng Tâm Long An lên ngôi đầu vì ở trận đấu cùng giờ CLB Hà Nội thua chủ nhà Cần Thơ 0-1.
Các trận khác: CLB Trẻ Hà Nội - Trẻ SHB.Đà Nẵng 1-3, Than Quảng Ninh - Hùng Vương An Giang 2-0, Quảng Nam - TDC.Bình Dương 2-3, Đồng Nai - Tây Ninh 3-0, SQC.Bình Định - TP Hồ Chí Minh 3-2.

HNMO

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn