Xin đừng trách Hazard!

Cập nhật ngày: 25/01/2013 05:39:06

Một chuyên gia của tờ Daily Mail đã có một cái nhìn khác về vụ việc Hazard đá cậu bé nhặt bóng trong trận Swansea gặp Chelsea mới đây.

Một cầu thủ Chelsea đã bị đuổi khỏi sân vì sút trúng quả bóng? Đúng vậy! Cậu bé nhặt bóng đã cố tình nằm lên trái bóng, giữ nó lại để câu giờ. Hazard đã tiến lại, sút vào quả bóng để lấy nó ra. Nhưng Chelsea và Hazard đã trở thành mục tiêu để công kích. Đó là chuyện dễ hiểu. Swansea là đội bóng nhỏ hơn, là đội kém đẳng cấp hơn và vì thế họ dễ nhận được sự cảm thông hơn.


Eden Hazard chỉ cố lấy quả bóng từ cậu bé đang cố tình muốn câu giờ

Cậu bé nhặt bóng đã không làm đúng nhiệm vụ của mình, để trái bóng trôi qua trước mặt mà không rõ lý do. Sau đó cậu ta còn ngăn cản Hazard lấy bóng, thay vì làm đúng phận sự là đưa bóng cho Hazard để trận đấu được bắt đầu. Cậu bé sau đó, chẳng hiểu vì lý do gì, còn nằm lên trái bóng.

Hazard chỉ đơn giản là không còn sự lựa chọn nào khác. Và thực tế là cũng không có ai bị thương, cậu bé chẳng làm sao hết, cũng chẳng có thiệt hại nào xảy ra. Hazard đã đá vào quả bóng, chứ không phải đá vào người cậu bé. Đó là sự thật.

Cậu bé này 17 tuổi (quá già cho 1 cậu bé nhặt bóng?) là con của một vị Giám đốc của Swansea, người sở hữu một khách sạn sang trọng mà Chelsea đã trú quân khi tới làm khách tại đây. Nhưng cậu ta mới là người phải chịu trách nhiệm trước tiên. Cậu ta không làm nhiệm vụ nhặt bóng, mà làm nhiệm vụ câu giờ.

Swansea xứng đáng chiến thắng đơn giản bởi họ là đội chơi hay hơn Chelsea sau cả 2 lượt trận. Tuy nhiên họ không cần phải nhờ đến sự trợ giúp từ những đứa trẻ nhặt bóng, những đứa trẻ có lẽ đã được “dạy” phải làm gì trong những tình huống tương tự?

Nhìn một cách rộng hơn, xa hơn, cậu bé này là ví dụ điển hình cho lứa thanh thiếu niên tại nước Anh hiện tại. Một thế hệ của những đứa trẻ thiếu sự tôn trọng cần thiết với những người lớn, thiếu sự chuyên nghiệp với chính công việc mà chúng phải làm. Tuy nhiên đáng tiếc là những đứa trẻ như thế vẫn được đối xử như những “người hùng”, vẫn được bảo vệ và che chở một cách mù quáng.

Có lẽ sau sự cố này, FA nên yêu cầu các đội bóng phải sử dụng những cậu bé nhặt bóng trung lập, không phải của đội chủ nhà, cũng chẳng phải của đội khách để đảm bảo sự công bằng của cuộc chơi!

(Theo 24H.com)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn