Cháu bé 2 tuổi sống sót kỳ diệu sau hơn 1 ngày đêm lạc trong rừng rậm

Cập nhật ngày: 13/01/2024 05:52:58

Chiều 12/1, ông Lữ Ngọc Tinh, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, các lực lượng vừa tìm thấy cháu bé 2 tuổi sau nhiều giờ lạc trong rừng.


Cháu Vừ Thùy Dung được trao về với gia đình (Ảnh: N.T.)

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 10/1, vợ chồng anh Vừ Bá Dìa (ở bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai) đem con gái Vừ Thùy Dung (2 tuổi) vào chòi rẫy nhờ ông nội trông coi. Tuy nhiên, sau đó không còn thấy cháu bé trong chòi của ông nội.

Thông tin cháu bé mất tích nhanh chóng được báo lên chính quyền địa phương. Các lực lượng của xã, công an, dân quân tự vệ, biên phòng, người dân địa phương được huy động tìm kiếm. Tuy nhiên, vì chòi rẫy nằm trong khu vực rừng rậm nên việc tìm kiếm hết sức khó khăn.

Việc tìm kiếm cháu bé được triển khai xuyên đêm. Cho đến 15 giờ chiều ngày 11/1, cháu Vừ Thùy Dung được tìm thấy trong một khu vực rừng rậm, cách chòi rẫy khoảng 1km. Thời điểm được tìm thấy, cháu Dung gần như kiệt sức, toàn thân tím tái do trời lạnh khoảng 10 độ C. Sau một ngày chăm sóc, đến chiều ngày 12/1, sức khỏe cháu Dung đã phục hồi và ổn định.

Theo DUY CƯỜNG (SGGP)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn