Lái xe tải dũng cảm “dìu” xe khách mất phanh xuống đèo Bảo Lộc

Cập nhật ngày: 08/09/2016 09:05:39

“Khi đang đổ đèo qua đoạn đường thẳng, nhìn kính chiếu hậu thấy chiếc xe khách chao đảo lao xuống. Nhiều người trên xe với tay ra ngoài cầu cứu, mình nghĩ phải tìm cách cứu họ nhanh nhất…”, anh Phan Văn Bắc, người lái xe tải đã bất chấp nguy hiểm, “dìu” xe khách mất phanh xuống đèo Bảo Lộc an toàn, chia sẻ.


Xe tải đã “dìu” xe khách xuống đèo Bảo Lộc an toàn

Sự việc xảy ra chiều 6-9, trên Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng). Khi chiếc xe khách BKS 53N-2824, của Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Tấn Hà, chở hơn 30 người từ Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh, bị mất thắng, có nguy cơ lao xuống vực sâu bên đèo. Hành khách trên xe trong tình trạng hoảng loạn, bất ngờ, xe tải BKS 49C-098.51 của DNTN Phạm Nguyễn (Đức Trọng, Lâm Đồng) đang chở hàng nông sản, do anh Phan Văn Bắc (31 tuổi, ngụ Đạ Huoai) điều khiển, chạy phía trước phát hiện. Anh Bắc lập tức ra tín hiệu, đưa đuôi xe tải ra trước đầu xe khách, đồng thời từ từ hãm phanh để làm giảm tốc độ và “dìu” xe khách an toàn xuống hết đèo, trên đoạn đường hơn nửa cây số, trong sự thở phào nhẹ nhõm của người dân chứng kiến, cùng hơn 30 người trên xe khách.

Chiều tối 7-9, trao đổi với PV Nhân Dân điện tử, anh Phan Văn Bắc cho hay: “Thường thì xe khách đổ đèo chậm lắm. Mình thấy xe chao đảo, nghĩ bị mất phanh hoặc gặp sự cố, hành khách thì vẫy tay nhốn nháo, quan sát không thấy xe ngược chiều nên mình ra tín hiệu để “dìu” xe khách xuống đèo”. Trên xe tải lúc đó có ba người, xe đang chở bắp hạt đóng bao, trên đường xuống Đồng Nai. “Mình quan sát không có xe ngược chiều, xe xin vượt, thấy an toàn mới ra tín hiệu để tài xế xe khách biết. Mình không chắc cứu được, chỉ hy vọng thôi. Dù sao, tính mạng con người là trên hết”, anh Bắc thổ lộ.

Theo những người chứng kiến vụ việc, sau cú “dìu” nghẹt thở trên, khiến đuôi xe tải bị móp méo, đầu xe khách bị hư hỏng nặng, chủ xe khách chỉ bị thương nhẹ. Anh Bắc cho biết thêm, khi xe khách dừng hẳn dưới chân đèo, hành khách lần lượt bước ra khỏi xe trong tâm trạng vừa hốt hoảng, vừa vui mừng. “Họ chạy đến ôm chầm lấy tôi và nói, nếu không có anh thì... không biết chuyện gì xảy ra nữa”, anh Bắc nói.

Chứng kiến vụ việc, nhiều người cho rằng, hành động của anh Phan Văn Bắc rất thông minh và dũng cảm, nhờ vậy đã tránh được một vụ tai nạn có nguy cơ cao xảy ra, hàng chục người được an toàn.

Theo Mai Văn Bảo/Nhân Dân điện tử

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn