Vụ nghi vận chuyển ma túy cố thủ trong xe: Lạnh người phút giây đầu hàng

Cập nhật ngày: 16/02/2019 07:08:53

Trước khi chuẩn bị đầu hàng, Trung cởi áo ra bên ngoài cửa kính ô tô giơ lên cao rồi chậm rãi bước ra, trên tay lăm le vật nghi là súng và lưu đạn...


Hiện trường vụ các đối tượng nghi vận chuyển ma túy dùng hàng "nóng" cố thủ trên xe

Sau khi bước ra khỏi xe, hắn bình tĩnh thuốc hút không chút sợ hãi, khoảng 2 phút sau mới chịu để lực lượng chức năng khống chế.

Khoảng 19h tối qua (15/2), đối tượng cuối cùng bị nghi vận chuyển ma túy sau nhiều giờ cố thủ trong xe đã ra đầu hàng, danh tính đối tượng nhanh chóng được xác nhận tên Nguyễn Thành Trung (35 tuổi, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn).

Trước đó lúc 15h, Trung và hai đối tượng khác bị các trình sát nghi vận chuyển ma túy trên tuyến đường 8A (đoạn thuộc địa phận xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn). Một đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ tại chỗ, Trung và một đối tượng khác rồ ga bỏ trốn.

Khi tháo chạy đến địa phận xã Sơn Giang, chiếc xe bán tải mất lái lao xuống ruộng. Trung và đối tượng trong xe dùng vật nghi là súng cố thủ trong xe.

Hàng trăm chiến sĩ được huy động đến hiện trường để thuyết phục hai đối tượng ra đầu hàng nhưng bất thành, phải mất gần 2 giờ sau, đối tượng đi cùng với Trung thoát ra khỏi xe đầu hàng.

Lực lượng chức năng đã vạch ra nhiều kế hoạch để thuyết phục Trung, trong đó có việc đưa mẹ của Trung đến hiện trường để thuyết phục con của mình ra đầu hàng nhưng Trung vẫn ngoan cố cố thủ trong xe nhiều giờ.

Không ít lần mẹ của Trung ngất xỉu, phải nhờ đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế.

Trời tối, lực lượng chức năng huy động xe chuyên dụng, thiết bị chiếu sáng có công suất lớn đến hiện trường, các trinh sát ôm chặt súng giữ nguyên đội hình phục vụ cho việc đánh án. Trong màn đêm, tiếng loa phóng thanh của lực lượng chức năng từng hồi phát đi tín hiệu đề nghị Trung ra khỏi xe và bảo đảm an toàn nhưng không nhận được phản hồi.

Hơn 19h, bất ngờ cửa kính chiếc xe của Trung hạ xuống, Trung dơ chiếc áo lên cao rồi chậm rãi bước ra khỏi xe. Hắn dò dẫm đi từ dưới ruộng lên đường, sau đó chậm rãi đứng và ngồi bên lề đường chậm rãi thuốc hút mà không chút sợ hãi.

Trong đoạn clip, người dân ghi lại được nghe rõ tiếng sợ hãi của những người đứng xem khi họ nói với nhau trên tay Trung cầm "súng và lưu đạn". Khoảng 2 phút chầm chậm trôi qua, cuối cùng Trung chịu đưa hai cánh tay lên cao để lực lượng chức năng vào khống chế.


Một đối tượng đi xe cùng với Trung bị lực lượng chức năng khống chế sau khi ra đầu thú


Đối tượng Trung bình thản đứng, ngồi hút thuốc mặc cho hàng trăm chiến sĩ vây quanh mình


Đối tượng Trung bị không chế áp giải rời khỏi hiện trường

HÀ ANH (TTO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn