Ca sĩ Thủy Tiên về nước làm liveshow

Cập nhật ngày: 04/03/2015 04:30:46

Sau gần 15 năm xa quê hương, Thủy Tiên tái ngộ khán giả Việt Nam bằng đêm nhạc có chủ đề "Em sẽ về".

Sang Mỹ định cư, Thủy Tiên nhiều lần về thăm gia đình nhưng cô chưa có một chương trình diễn riêng. Chỉ một lần Thủy Tiên hội ngộ khán giả là năm 2010, khi cô về nước làm khách mời trong liveshow của Lưu Bích.


Ca sĩ Thủy Tiên.

Chính vì vậy, nữ ca sĩ rất hồi hộp khi gặp lại khán giả quê nhà trong chương trình "Sol vàng" tháng 3. Thủy Tiên sẽ trình diễn các ca khúc từng được khán giả yêu thích như: Cô bé dỗi hờn, Oẳn tù tì, Mong đợi ngậm ngùi... và những bài mới khi hoạt động trên sân khấu hải ngoại.

“Mỗi người ca sĩ đều có một kỹ thuật riêng thể hiện bài hát. Tôi chỉ chọn những bài tôi thích qua việc nghiên cứu, cảm nhận vẻ đẹp của ca từ", Thủy Tiên nói.

Thuỷ Tiên có tên gọi đầy đủ là Huyền Tôn Nữ Thủy Tiên. Gia đình cô thuộc dòng dõi hoàng tộc ở Huế. Cô được sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Nữ ca sĩ nổi tiếng trong làng nhạc từ những năm 1990, được khán giả nhớ đến qua phong cách trẻ trung, gương mặt khả ái cùng cách nhả chữ duyên dáng rất riêng.

Cơ duyên đến với con đường ca hát chuyên nghiệp của cô rất tình cờ. Trong một dịp đến vũ trường Đại Thế Giới tham dự sinh nhật, cô được mời lên hát góp vui và được người phụ trách chương trình ca nhạc vũ trường mời cộng tác. Thủy Tiên nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, Tôn Thất Lập. Nhạc sĩ "Ơi cuộc sống mến thương" mời cô thu băng một số nhạc phẩm của mình và giới thiệu cô với nhạc sĩ Lý Được. Cô được mời gia nhập ban nhạc Hy Vọng. Thuỷ Tiên cùng ban nhạc có mặt tại hầu hết các vũ trường, sân khấu ca nhạc của Sài Gòn lúc bấy giờ. Cô gây chú ý và xuất hiện tràn ngập trên truyền hình với nhiều ca khúc, cùng ca sĩ Thế Sơn tạo thành một song ca đẹp chuyên hát về các ca khúc tình cảm học trò. 

Năm 2001, cô sang Mỹ định cư, đoàn tụ cùng gia đình. Sau 4 tháng làm quen với cuộc sống mới, Thuỷ Tiên sớm góp mặt trên các sân khấu lớn và nhanh chóng trở thành ca sĩ được khán giả hải ngoại yêu mến.

Tâm Giao(VnExpress)

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn