Ngày thơ Việt Nam - mấy suy nghĩ

Cập nhật ngày: 22/02/2016 12:28:13

Ngày thơ Việt Nam lần I khởi xướng từ năm 2003

Ngày thơ Việt Nam lần 14 diễn ra Rằm tháng giêng năm 2016.

Mới đó mà đã 13 năm đi qua. Một khoảng thời gian vừa đủ để biến ngày thơ Việt Nam trở thành một sinh hoạt văn hóa của một bộ phận trong xã hội. Đó là văn nghệ sĩ và số ít công chúng yêu thơ còn sót lại.

Vai trò của thơ ca trong sự phát triển của dân tộc hay lớn hơn là trong tiến trình phát triển của loài người thì nhiều người đã bàn. Thiết nghĩ chỉ cần một câu: Văn dĩ tải đạo đã quá đủ.

Nhưng có lẽ, người làm thơ phải chấp nhận một sự thật phủ phàng là hiện này người làm thơ đang chiếm một tỷ lệ nhiều hơn người đọc thơ. Chính vì lẽ đó mà khi tổ chức ngày thơ, người làm chương trình không lo chuyện hay dở mà chỉ lo không có người xem, người nghe, người tham gia tương tác với thơ bằng một tấm lòng tri kỷ tri âm đến phút cuối cùng. Có những đêm thơ nhìn qua nhìn lại cũng chỉ còn ta với ta. Lúc đó, cảm thấy lãng phí công sức và tiền của biết bao.

Có người cho rằng ngày thơ nên tổ chức như một lễ hội để tôn vinh cái đẹp của thơ, để đem thơ đến công chúng nên cần phải làm ngoài quảng trường, cần có một sân khấu hoành tráng. Phía dưới là lớp lớp công chúng ngồi nghe một cách chăm chú. Được vậy thì mừng biết bao nhiêu.

Có người lại cho rằng nên tổ chức ngày thơ trong một không gian thật ấm cúng. Nơi ấy chỉ cần vài người làm thơ, vài người yêu thơ, vài người hiểu thơ ngồi lại với nhau là đủ để tôn vinh thơ ca.

Cách nào cũng có cái hay của nó. Xin miễn bàn.

Năm nay, Đồng Tháp không tổ chức ngày thơ Việt Nam hoành tráng. Không tổ chức không phải vì không có kinh phí mà chỉ sợ vẫn như mọi khi: múa thơ, hát thơ, bình thơ, ca cảnh thơ, đố thơ, thi thơ nhanh, thả thơ, ca cổ thơ và có cả các “nhà thơ” lên sân khấu “chém gió”... Làm đủ mọi chiêu trò để đem thơ đến với công chúng nhưng rốt cục vẫn chưa là bao. Mới hay, thơ và đời sao 13 năm vẫn còn một khoảng cách chưa phải dễ gần lắm.

Dùng tiền của nhân dân để tổ chức một ngày thơ chỉ những người tổ chức “tự sướng” với nhau mà nhân dân không được hưởng lợi là bao thì thà không làm còn hơn.

Ngày thơ Việt Nam năm 2016 ở Đồng Tháp xin được nghiêng mình chào các sân thơ khắp mọi miền tổ quốc.

Hữu Nhân

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn