Rộn ràng chuẩn bị ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
Cập nhật ngày: 13/04/2016 12:40:29
Những ngày đầu tháng 3 âm lịch, người dân trong, ngoài xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung nôn nao chờ đến ngày tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương tại đình thần Vĩnh Thới. Bà con tự nguyện đến cùng Ban Tế tự đình chuẩn bị mọi thứ cho ngày giỗ tổ.

Người dân xã Vĩnh Thới cùng Ban Tế tự đình thần Vĩnh Thới trang trí xe chuẩn bị cho lễ nghênh sắc cúng Giỗ Tổ Hùng Vương
Có mặt tại đình thần Vĩnh Thới, (thuộc xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung) vào một buổi sáng đầu tháng 3 âm lịch, tôi thấy không khí rất sinh động. Nhiều anh trai quét, dọn không ngừng tay các bàn thờ để chuẩn bị cho ngày cúng giỗ. Các chú lớn tuổi loay hoay chuẩn bị phương tiện để phục vụ trong lễ nghênh sắc thần. Nhiều chú khéo tay đến từ rất sớm chuẩn bị màu để sơn lại những chiếc xe, những chú ngựa bằng gỗ, sửa lại những lá cờ... để lễ nghênh sắc thần được trang trọng và lộng lẫy hơn. Ai nấy hối hả làm việc, cùng những giọt mồ hôi của các chú, các anh có thể thấy được lòng thành kính của họ đối với ngày giỗ tổ. Chú Nguyễn Văn Thảo ngụ ấp Hòa Định, xã Vĩnh Thới cho biết: “Tôi đến sớm để cùng Ban Tế tự đình sơn lại mấy chiếc xe, con ngựa... Mong muốn của tôi là được góp sức phục vụ lễ giỗ tổ, tỏ lòng biết ơn các bậc tiền nhân và sau là cầu cho quê hương, đất nước, gia đình bình an, phát triển”.
Trước ngày giỗ tổ, các cô, các chị sẽ tập trung làm bánh tét, bánh chưng, xôi vò..., và nhiều món ăn ngon dâng lên cúng vào ngày giỗ. Cô Trình Ngọc Anh ở ấp Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung cho biết: “Tôi tham gia gói bánh và phục vụ tiếp khách vào dịp cúng giỗ tổ đến nay đã gần 10 năm. Tôi nghĩ rằng, đây là một lễ hội vô cùng ý nghĩa, giúp người Việt chúng ta nhớ về tổ tiên. Năm nào tôi cũng làm một món bánh để dâng lên cúng thể hiện tấm lòng biết ơn đối với các Vua Hùng”.
Việc tham gia chuẩn bị ngày cúng giỗ tổ không chỉ thể hiện tấm lòng tri ân, tưởng nhớ các Vua Hùng của người dân mà còn là tấm lòng hướng về đất Tổ. Năm nào cũng vậy, bắt đầu từ mùng 1 tháng 3 âm lịch người dân trong, ngoài xã Vĩnh Thới dù đi làm xa cũng tranh thủ tề tựu về đình Vĩnh Thới chuẩn bị cúng Giỗ Tổ Hùng Vương. Tất cả họ đến đây với tinh thần tự nguyện và cầu cho gia đình và nhân dân được bình an, mưa thuận gió hòa.
Trong 2 ngày diễn ra lễ cúng giỗ mùng 9 - 10/3 (âm lịch), trung bình có hơn 5.000 người trong và ngoài xã đến cúng viếng tại đình thần Vĩnh Thới. Để phục vụ bà con đến cúng giỗ, Ban Tế tự đình tổ chức những buổi hát bội với những vở tuồng cổ cho bà con xem. UBND xã Vĩnh Thới cũng tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, có nhiều gian hàng quần áo, quà lưu niệm được bày bán phục vụ bà con. Hơn 3 năm trở lại đây, việc tổ chức cúng giỗ hàng năm được Ban Tế tự đình chuẩn bị kỹ và ngày càng nâng chất lượng. Chẳng hạn như việc nghênh sắc thần, năm nay Ban Tế tự đình đầu tư xe, trang phục trang trí mới lạ, làm thêm các con vật mới như: voi, ngựa... tạo cho không khí buổi lễ thêm phần trang nghiêm và thể hiện được lòng thành kính của người dân. Chú Nguyễn Văn Màu - Trưởng Ban Tế tự đình thần xã Vĩnh Thới cho biết: “Đến thời điểm hiện tại công việc chuẩn bị cho giỗ tổ đã cơ bản hoàn thành. Đặc biệt, năm nay, chúng tôi tổ chức gói chiếc bánh tét với trọng lượng là 30kg nếp để dâng lên cúng trong ngày giỗ và sau đó đãi cho bà con đến cúng giỗ”.
Được biết, ngoài lễ cúng giỗ tổ tại đình thần xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung thì trong tháng 3 âm lịch này các đình thần ở các xã Long Thắng, Định Hòa,... của huyện Lai Vung và các đình thần tại các xã thuộc huyện Lấp Vò, TP.Sa Đéc... cũng sẽ lần lượt tổ chức cúng Giỗ Tổ Hùng Vương.
“Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ tổ mùng 10 tháng 3” là câu nói luôn nằm trong lòng mỗi người dân đất Việt. Những người con Đất Sen hồng cũng vậy, luôn hướng về đất Tổ thiêng liêng.
MỸ XUYÊN