Sao Mai Điểm Hẹn đêm Rock: Được cái này mất cái kia

Cập nhật ngày: 13/07/2014 05:30:36

Theo "truyền thống" của Sao Mai Điểm Hẹn (SMĐH), đêm Rock sẽ là đêm thí sinh phô hết điểm yếu. Nhưng đây cũng là đêm thử thách buộc thí sinh phải giải phóng nội lực, để trút hết vào giọng hát và trình diễn.

Sau đêm thi đầu tiên là Pop, tối 11/7, 12 thí sinh SMĐH bước vào đêm Rock. Cả 12 thí sinh đều có xu hướng chọn những bản Rock “hiền lành”, nhiều ca khúc chỉ mang chút hơi hướng của Rock. Với sự lựa chọn đó, đương nhiên sẽ không thể trông chờ sẽ có những màn trình diễn dữ dội, bốc lửa, làm bùng nổ sân khấu.


Thí sinh Ngô Thị Thanh Huyền

Cũng phải nói thêm là các thí sinh đầu quân vào SMĐH từ xưa đến nay đều là giọng Pop. Mà nhạc Rock là một thể loại rất riêng biệt đòi hỏi người hát phải có những tố chất riêng. Do đó năm nào đêm Rock của SMĐH cũng là đêm các thí sinh hát chán nhất. Rất ít người bật lên trong đêm thi này. Vậy tại sao BTC vẫn giữ đêm Rock? Là bởi khi hát dòng nhạc này thí sinh sẽ buộc phải “máu lửa” hơn, họ sẽ phải lựa chọn “hết mình hay là chết”. Đây cũng chính là cơ hội để họ khám phá nội lực, phá tan đi sự dè dặt ban đầu để thoải mái trình diễn, để kết nối với ban nhạc và khán giả…


Thí sinh Trần Ngọc Vũ

12 thí sinh chọn các ca khúc chủ yếu của các nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Lưu Thiên Hương, Nguyễn Hải Phong… Những Đừng ngồi trong góc tối, Ngại ngùng, Nhìn lại, Thềm nhà có hoa, Hồ Gươm sáng sớm, Chơi vơi tôi ru tôi… đã được “cày nát” tại các cuộc thi ca hát trên truyền hình giờ lại được thí sinh SMĐH thể hiện lại. Nhưng tiếc là không tìm thấy một thí sinh nào có cách thể hiện mới. Phần lớn các thí sinh loay hoay với trình diễn. BGK gồm đạo diễn Việt Tú, NSƯT Thanh Lam, nhạc sĩ Huy Tuấn rất nhiều lần nhận xét thí sinh vẫn còn e dè, chưa dám bứt phá, chưa đốt được “ngọn lửa từ bên trong”. Đáng tiếc hơn nữa là rất nhiều thí sinh hát mờ, chênh phô.

Những thí sinh có giọng hát tốt như Đỗ Thanh Ngọc, Bùi Thị Thùy Trang, Trần Thị Hằng cũng khá chật vật với Rock. Còn thí sinh có phần trình diễn hay nhất, ra chất Rock nhất là Ngô Thị Thanh Huyền, đáng tiếc giọng hát không có gì đặc biệt.

BGK không hiểu vì chán không muốn nhận xét hay vì pha trò quá nhạt mà từ đầu đến cuối “diễn” màn đùn đẩy nhau nhận xét thí sinh.

Tuần sau các thí sinh sẽ bước vào đêm R&B và Hip-hop.

Ngọc Linh (HNMO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn