Tác giả Minh Tuấn và bài vọng cổ “Bến nước tình xuân”

Cập nhật ngày: 04/02/2015 13:28:37

Tác giả Minh Tuấn tên thật là Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1977, tại xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh. Năm 2000, anh cùng gia đình chuyển lên sinh sống tại xã An Phước, huyện Tân Hồng. Anh được xem là một phát hiện mới trong lực lượng sáng tác sân khấu của tỉnh nhà. Mặc dù bắt đầu viết vọng cổ chưa tròn năm nhưng Minh Tuấn đã đạt khá nhiều thành công. Cụ thể, tháng 6/2014, bài vọng cổ “Về Tân Lộc” của anh đạt giả nhì cuộc thi Sáng tác văn học nghệ thuật  chào mừng 10 năm thành lập TP.Cần Thơ (đây là tác phẩm đầu tiên của tác giả Minh Tuấn). Mới đây, bài vọng cổ “Tiếng đàn kìm trên sông Sa Đéc” của anh được thông báo đạt giải ba cuộc thi Sáng tác ca khúc tân nhạc và vọng cổ về TP.Sa Đéc. Không chỉ vậy, trong một khoảng thời gian ngắn, nhiều bài ca cổ của anh đã liên tục được chọn ghi hình và phát sóng trong chương trình Vầng trăng cổ nhạc và chương trình Tài tử cải lương của Đài truyền hình TP.Hồ Chí Minh như: Người trễ hẹn mùa xuân, Chuyến đò Tân Thuận Đông, Bức họa ngày xuân,... và một số tác phẩm khác của anh cũng được trình chiếu trên Đài Truyền hình TP.Cần Thơ và in báo Văn nghệ Đồng Tháp.

Minh Tuấn cho biết, mẹ là người đã truyền cho anh tình yêu đờn ca tài tử cải lương Nam bộ, từ nhỏ mẹ đã hát ru anh bằng những bài vọng cổ. Rồi lớn lên, với công việc buôn bán phải thường xuyên xa nhà, vọng cổ trở thành nguồn an ủi, động viên tinh thần anh trong những lúc nhớ quê. Vì vậy mà anh tập tành sáng tác với quan niệm bài ca cổ không chỉ cần phải đẹp về ca từ mà còn phải ẩn chứa một thông điệp của tình cảm và giá trị nhân văn.

Theo dõi bước đi của Minh Tuấn trong suốt quãng thời gian anh cầm bút, nhà thơ Khắc Chu đã gọi anh là cây bút trẻ nhiều triển vọng, bởi tác phẩm của anh xem ra đã “chín” hơn nhiều so với tuổi đời và tuổi nghề của anh. Người nghe dường như nhận ra trong lời ca của Minh Tuấn không chỉ là nghệ thuật mà đó còn là tình yêu và trái tim của mình.

Khi được hỏi về những dự định sáng tác hiện tại và tương lai, Minh Tuấn cho biết ngoài một số bài bản vọng cổ vẫn đang trên bản thảo thì bài Chung một con đường của anh đã được HTV ghi hình và sẽ phát vào tuần đầu tiên của tháng hai và bài Bến nước tình xuân cũng đang dàn dựng và sẽ phát vào dịp Tết sắp tới. Đây là bài vọng cổ anh lấy cảm hứng từ niềm tự hào về lịch sử oai hùng của dân tộc giữa những ngày đất nước đang mở hội chào Xuân, trong đó có câu: “Đây bến hẹn của thời gian còn in bóng dáng cha ông đi khai mở non sông cho con Hồng cháu Lạc. Cho trăm nhánh sông Xuân dạt dào con sóng hát cho mùi cơm mới bừng lên theo khói bếp thơm... lừng.”

Chắc chắn với Bến nước tình xuân, Minh Tuấn không chỉ góp một nốt nhạc vào bản hòa tấu ca ngợi của mùa xuân mà còn là món quà ý nghĩa cho người yêu vọng cổ trong dịp xuân Ất Mùi.

Nguyễn Giang San

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn