Tác giả - tác phẩm: Thanh Hùng và bài ca vọng cổ “Nỗi đau đời má”

Cập nhật ngày: 11/07/2012 07:25:54

Tác giả - đạo diễn Thanh Hùng tên thật là Nguyễn Thanh Hùng, sinh ngày 25-8-1959, quê phường 1, thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp). Hiện nay tác giả - đạo diễn Thanh Hùng là Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Đồng Tháp, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp, hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Trong quá trình công tác tác giả - đạo diễn Thanh Hùng đã đạt nhiều thành tích: Huy chương vì sự nghiệp văn hóa quần chúng, Huy chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam, nhiều Huy chương vàng, Huy chương bạc, giải I, II, III ở các lãnh vực sáng tác, đạo diễn tại các Liên hoan, Hội thi trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp.


Nguyễn Thanh Hùng

Khi nói về sự ra đời của bài ca vọng cổ “Nỗi đau đời má”, tác giả Thanh Hùng cho biết, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Sáu (Sinh năm 1917), quê ấp Hưng Quới I, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò - Đồng Tháp có chồng và 4 người con là liệt sĩ. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ, mẹ tham gia nuôi chứa cán bộ, đấu tranh chính trị đòi bọn tề ngụy ở bót Vàm Đinh không được khủng bố đàn áp dân, bị địch bắt giải xuống tỉnh Vĩnh Long đánh đập, nhưng mẹ không hề sợ hãi, vẫn tiếp tục đấu tranh, bám đất, bám vườn cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước. Sự hy sinh của gia đình và của mẹ cho quê hương đất nước là quá lớn lao, không chỉ được Tổ quốc ghi công, tôn vinh, ca ngợi, tuyên truyền cho thế hệ trẻ học tập noi theo, đồng thời còn phải chia sẻ nỗi đau cùng mẹ. Vì vậy, tác giả Thanh Hùng chọn đề tài người thật, việc thật của mẹ Trần Thị Sáu để viết bài ca vọng cổ “Nỗi đau đời má”. Bài ca được sử dụng các thể thức: ngâm, ngựa ô Nam, phụng hoàng, 4 câu vọng cổ. “Nỗi đau đời má” là 1 trong 16 bài ca trong tuyển tập ca cổ chủ đề “Vị ngọt dâng đời” của tác giả Thanh Hùng, do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp xuất bản năm 2003, bài ca được các diễn viên yêu thích vọng cổ chọn để biểu diễn phục vụ khán giả, tham gia Liên hoan, hội thi, hội diễn trong phong trào văn nghệ quần chúng ở địa phương hơn 10 năm qua.

Khi nghe nội dung bài ca vọng cổ “Nỗi đau đời má”, khán giả càng cảm phục hơn sự hy sinh cao cả của mẹ Trần Thị Sáu - Người mẹ Long Hưng Anh hùng nói riêng, các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng trên cả nước nói chung, giai điệu, ca từ của bài ca thiêng liêng, trầm buồn, sâu lắng.

Bá Thảo

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn