Bồ Đào Nha hạ Morocco bằng bàn duy nhất của Ronaldo

Cập nhật ngày: 21/06/2018 06:08:13

Tiền đạo thủ quân Cristiano Ronaldo tiếp tục lập công, giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng 1-0 ở lượt trận thứ hai World Cup 2018 tối 20/6.

Nhà vô địch châu Âu có trận thắng đầu tiên tại World Cup 2018 nhờ cái tên quen thuộc, Cristiano Ronaldo. Siêu sao 33 tuổi tiếp tục là cái tên duy nhất của Bồ Đào Nha ghi bàn trên đất Nga. Sau khi ghi ba bàn vào lưới Tây Ban Nha, chủ nhân năm Quả Bóng Vàng xé lưới Morocco bằng một pha đánh đầu dũng mãnh ở phút thứ thứ tư.

Chiến thắng trước Marocco giúp Bồ Đào Nha tạm thời giữ đỉnh bảng B, với bốn điểm sau hai lượt trận. Xếp sau nhà vô địch Euro 2016 là Iran (ba điểm) và Tây Ban Nha (một điểm). Dù kết quả trận đấu giữa hai đội này như nào, vẫn xuất hiện một đội có ít nhất bốn điểm. Marocco trắng tay sau hai lượt trận và chính thức bị loại khỏi World Cup 2018.


Ronaldo tỏa sáng giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng. Ảnh: AFP

Giống như trận ra quân gặp Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha nhập cuộc bằng những đòn phủ đầu. Trong vòng 10 phút đầu tiên, ngoài bàn mở tỷ số của Ronaldo, đội trưởng Bồ Đào Nha còn một cơ hội nữa để ghi bàn khi ra chân rất nhanh ở phút thứ chín. Bóng đi lập bập và chệch cột dọc trong gang tấc.

Triết lý thực dụng của Fernando Santos giúp Morocco có nhiều cơ hội tràn sang phần sân Bồ Đào Nha. Sau khoảng 15 phút đầu bị ngợp, đại diện của lục địa đen bắt đầu tấn công, với hướng tấn công chính ở cánh phải. Tốc độ như một chiếc F1 của Nordin Amrabat và kỹ thuật của Hakim Ziyech liên tục đặt khung thành của Rui Patricio vào tình trạng báo động. 

Tuy nhiên, đẳng cấp giữa một đội bóng hàng đầu thế giới và một đội bóng mới trở lại World Cup sau 20 năm được thể hiện rõ qua số cơ hội thực sự. Morocco tấn công nhiều, tạo được nhiều pha bóng sóng gió nhưng thua Bồ Đào Nha về độ nguy hiểm. Phút 39, Ronaldo hút hết hậu vệ áo đỏ, trước khi vẩy bóng kỹ thuật cho Goncalo Guedes đối mặt với thủ thành đối phương. Nếu chân sút 21 tuổi thành công, trận đấu đã có thể sớm khép lại.

Thủ thành Rui Patricio cũng góp công không nhỏ vào chiến thắng chung cuộc của Bồ Đào Nha. Trong 90 phút, thủ thành của Sporting Lisbon nhiều lần làm nản lòng các chân sút Morocco. Điển hình là tình huống ở phút 57. Younes Belhanda bật cao đánh đầu vào góc xa. Patricio bay người và kịp đẩy bóng bằng những đầu ngón tay.

Chiến thắng của Bồ Đào Nha còn có sự hiện diện của may mắn. Trong hiệp một, HLV Herve Renard của Morocco từng đề nghị trọng tài sử dụng công nghệ VAR ở tình huống Amrabat ngã ở giữa hiệp nhưng bị từ chối. Sang hiệp hai, bóng hai lần chạm tay cầu thủ áo trắng trong vòng cấm. Đầu tiên là tình huống ở phút 64, Guedes không khép tay sát người và để dính bóng sau quả tạt của Amrabat. Phút 81, tới lượt Pepe lúng túng tự phá bóng vào tay sau một tình huống phạt góc. Nhưng trọng tài chính Mark Geiger vẫn không cho diện châu Phi hưởng phạt đền.

Trận đấu kết thúc bằng sự tiếc nuối dành cho Morocco. Họ vẫn giữ lối chơi tấn công cống hiến giống thế hệ của Mustapha Hadji cách đây 20 năm, ở World Cup 1998. Nhưng hai trận thua, với cùng tỷ số 0-1, đã kết thúc sớm hành trình trên nước Nga của thầy trò Renard.

Thắng Nguyễn (VNE)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn