Quật ngã Tây Ban Nha trên chấm phạt đền, Nga hiên ngang vào tứ kết

Cập nhật ngày: 02/07/2018 05:02:24

Sau hơn 120 phút thi đấu, đội chủ nhà giành chiến thắng lịch sử trên chấm 11m để lần đầu tiên vào tứ kết World Cup kể từ khi tách khỏi Liên Xô.

Tây Ban Nha may mắn có được bàn thắng mở tỉ số từ một pha phản lưới nhà… "đẳng cấp" của Ignashevich ở phút thứ 12. Từ đường treo bóng của Nacho, trung vệ mang áo số 4 tuyển Nga trong pha theo kèm Ramos đã để bóng chạm gót chân tạo ra một quỹ đạo quá khó làm bó tay Akinfeev.

Sau khi có bàn thắng, Tây Ban Nha chỉ việc cầm bóng như phong cách đặc trưng của mình. Cho đến khi Nga tìm được bàn thắng gỡ hòa, Tây Ban Nha vẫn không tung ra một cú sút nào mà chủ yếu chỉ chuyền bóng.

Cả hiệp 1, đội bóng Tây Âu cầm bóng 72% với tỉ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 88% nhưng chủ yếu Tây Ban Nha chỉ tung những đường chuyền qua lại tập trung ở khu vực giữa sân khiến người hâm mộ có cảm thấy tẻ nhạt khi theo dõi những diễn biến trên sân.

Sang hiệp 2, Tây Ban Nha thi đấu tích cực hơn với những miếng đánh đa dạng nhưng không cho thấy sự sắc xảo trong các tình huống quyết định. Tây Ban Nha thực hiện tổng cộng 25 cú sút trong đó có 9 cú đi trúng đích nhưng những cơ hội lần lượt trôi qua trước mũi giày của Costa, Asensio, Isco hay cả các cầu thủ vào sân thay người như Iniesta, Iago Aspas...

Trái lại, đối thủ của Tây Ban Nha trận này chỉ dứt điểm trúng đích đúng 1 lần - cũng là bàn thắng trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, những chú gấu Nga lại cho thấy khả năng phòng ngự chặt chẽ với 5 hậu vệ được chỉ huy bởi đội trưởng lão làng Ignashevich khiến cho các cầu thủ Tây Ban Nha chủ yếu tung ra những cú sút không mấy nguy hiểm ngoài vòng cấm.

Nga cũng dễ dàng hóa giải được các tình huống bóng bổng nhờ chiều cao vượt trội của các cầu thủ trung vệ. Đồng thời thủ môn Akinfeev cũng cho thấy sự tập trung khi hóa giải hầu hết các cú sút nguy hiểm của Tây Ban Nha, trong đó nổi bật nhất là pha đổ người nhanh như cắt cản phá cú ra chân hiểm hóc của Iniesta.

Tỉ số hòa 1-1 khiến 2 đội phải bước vào 30 phút hiệp phụ. Tây Ban Nha tung Rodrigo vào sân tạo nên nét mới mẻ cho hàng công đội bóng áo đỏ nhưng bàn thắng kết thúc trận đấu vẫn không đến.

Hai đội bước vào trận đấu súng 11m. Trên chấm luân lưu may rủi, thủ môn Akinfeev xuất sắc cản phá 2 cú sút của Koke và Aspas để đưa Nga vào vòng trong với tổng tỉ số 4-3.

Đây là chiến thắng lịch sử khi Nga lần đầu tiên vào tứ kết World Cup kể từ khi tách ra khỏi Liên Xô. Với Tây Ban Nha, thất bại này chủ yếu đến từ khả năng dứt điểm kém của hàng công dù cho khả năng kiểm soát bóng và dứt điểm vượt trội.

TRỌNG NHÂN (TTO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn