Anh Lê Hoàng Của cần giúp đỡ để có tiền chữa bệnh

Cập nhật ngày: 28/08/2015 10:58:46

Trường hợp của anh Lê Hoàng Của (SN 1971) ngụ ấp An Ninh, xã Định An, huyện Lấp Vò rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng để vượt qua khó khăn và duy trì sự sống.


Anh Lê Hoàng Của bị chấn thương sọ não
đang điều trị
tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Vợ chồng anh Lê Hoàng Của - chị Võ Thị Ánh Nguyệt không có ruộng đất và tài sản quý giá, nhưng gia đình sống rất đầm ấm và hạnh phúc. Hằng ngày, hai vợ chồng làm phụ hồ cho các công trình xây dựng gần nhà. Dù cuộc sống không dư giả, nhưng với khoảng thu nhập của 2 người cộng lại gần 200 ngàn đồng/ngày, vợ chồng anh chị cũng tạm đủ lo cái ăn cho 2 đứa con và mẹ già đã gần 80 tuổi thường hay đau yếu. Thế nhưng, chẳng may cho gia đình, ngày 9/8/2015 trong lúc đi làm về, anh Lê Hoàng Của bị tai nạn giao thông, bị chấn thương sọ não nặng.

Chị Võ Thị Ánh Nguyệt - vợ anh Của kể lại: “Hôm đó, tôi đang ở nhà thì được tin báo anh Của đi phụ hồ bên Cần Thơ bị tai nạn nặng. Người ta chuyển anh đến Bệnh viện Đa khoa Thốt Nốt, do anh bị chấn thương sọ não nên được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị cho đến nay”.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, anh Của giữ được mạng sống, nhưng do chấn thương sọ não quá nặng, hiện anh phải sống như người thực vật. Bộ não của anh Của được gửi cho Bệnh viện Chợ Rẫy nuôi não, nhằm đến khi sức khỏe anh ổn định để phẫu thuật tái tạo lại.

Anh Của là lao động chính trong gia đình nên từ khi anh bị tai nạn, cuộc sống gia đình anh rất khó khăn. Đến nay, chỉ riêng phần thuốc điều trị cho anh Của, gia đình đã tốn hơn 50 triệu đồng. Số tiền trên là do bà con, lối xóm cho gia đình chị Nguyệt mượn.

Chị Võ Thị Ánh Nguyệt tâm sự: “Nhà không có tiền, gia đình hai bên cũng khổ nên phải chạy vạy khắp nơi mượn tiền chữa trị cho anh Của. Hiện tôi đã mượn quá nhiều rồi nên người ta cũng ái ngại không cho mượn tiếp. Bác sĩ cho hay anh Của muốn bình phục phải qua phẫu thuật ráp não vô... Không biết làm sao tôi lo nỗi”.

Em Lê Thanh Hiền (18 tuổi) - con trai lớn của anh chị, làm công nhân ở 1 công ty thủy sản gần nhà để có tiền phụ giúp ba mẹ, nhưng từ lúc anh bị tai nạn giao thông cho đến nay, Hiền phải nghỉ làm để túc trực ở bệnh viện cùng mẹ chăm sóc cho cha.

Bà Nguyễn Thị Kim Hương - Phó Chủ tịch UBND xã Định An, huyện Lấp Vò cho biết: “Gia đình của anh Của không có ruộng đất nhưng rất chí thú làm ăn. Trước đây, gia đình thuộc diện hộ nghèo, đầu năm 2015 được xét ra khỏi diện hộ nghèo do anh chị và đứa con trai lớn có việc làm và có thu nhập ổn định. Từ khi anh Của bị tại nạn đến nay, hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn. Chúng tôi phải vận động gạo hỗ trợ. Rất mong bạn đọc Báo Đồng Tháp đóng góp hỗ trợ cho gia đình anh”.

Trường hợp của anh Lê Hoàng Của đang rất cần sự đóng góp của cộng đồng để anh có tiền điều trị bệnh, duy trì sự sống. Mọi đóng góp của bạn đọc xin liên hệ với Báo Đồng Tháp hoặc liên hệ trực tiếp với gia đình anh Lê Hoàng Của, địa chỉ số 691, ấp An Ninh, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (chị Võ Thị Ánh Nguyệt - điện thoại số 0164.263.4745).

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn