Ba lần nhặt của rơi trả lại du khách

Cập nhật ngày: 16/10/2017 05:45:44

ĐTO - Đó là anh Nguyễn Trần Tấn Phước, nhân viên lái xe điện của Khu du lịch Tràm Chim (huyện Tam Nông).

Anh Phước sinh năm 1989, làm tài xế xe điện được 2 năm. Công việc của anh là đưa đón khách từ cổng chính của Khu du lịch Tràm Chim đi điểm tham quan dừng chân C4 của Vườn Quốc gia Tràm Chim.


Anh Nguyễn Trần Tấn Phước nhặt được điện thoại trả lại du khách

Trong lúc chở du khách, có 2 lần anh Phước nhặt được 2 chiếc điện thoại hiệu Samsung và Iphone trên xe do du khách đánh rơi.

1 lần khác anh đang chạy xe về để rước khách thì phát hiện 1 chiếc điện thoại Iphone 6 Plus nằm trên đường. Nghi của du khách làm rơi nên anh đã mang về giao lại quầy lễ tân để thông báo tìm chủ trả lại.

Cả 3 chiếc điện thoại trị giá gần 25 triệu đồng đã được trả lại, khiến du khách rất vui mừng.

“Tôi nghĩ nếu đồ mình đánh rơi mà không tìm lại được thì buồn và xót lắm. Vả lại du khách tin tưởng quê mình, Khu du lịch mình mà mình nảy lòng tham thì coi sao được” - anh Phước chia sẻ.

Nghĩa cử cao đẹp của anh Nguyễn Trần Tấn Phước thật đáng trân trọng. Anh đã góp một phần cho hình ảnh của vùng Đất Sen hồng trở nên đẹp hơn trong lòng du khách.

Hữu Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn