Cần bảo vệ quyền sử dụng đất hợp pháp cho người dân

Cập nhật ngày: 02/01/2015 07:44:11

Sau gần 2 năm được UBND tỉnh giải quyết công nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), thế nhưng người được quyền sử dụng đất vẫn không thể canh tác yên ổn trên phần đất của mình. Và người được QSDĐ hợp pháp lại phải tiếp tục hành trình đi khiếu nại.

Vụ việc tranh chấp QSDĐ giữa ông Võ Ngọc Lợi và bà Võ Thị Lựu ngụ xã An Hiệp, huyện Châu Thành đã được UBND tỉnh giải quyết bằng Quyết định số 43, ngày 4/4/2013. Theo đó, UBND tỉnh công nhận sự tự thỏa thuận của anh chị em ông Võ Ngọc Lợi, bà Võ Thị Lựu tại Tờ tự thuận chia đất ngày 6/4/1995, nghĩa là ông Lợi được quyền sử dụng diện tích 1.581m2 trong tổng diện tích 10.567m2 do cha mẹ để lại.

Đến ngày 16/5/2014, ông Võ Ngọc Lợi đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ trên với diện tích 1.471m2 theo đo đạc thực tế. Thế nhưng theo ông Võ Ngọc Lợi trình bày, gia đình ông không thể sử dụng diện tích đất trên. UBND huyện và xã cắm trụ đá ranh đất theo quyết định của UBND tỉnh thì sau đó các trụ đá bị nhổ mất. Khi ông ra vườn tìm các trụ đá thì gặp ông Nguyễn Phú Toàn (cháu rể bà Võ Thị Lựu) đang đứng trên phần đất của ông. Ông Lợi cho ông Toàn biết là phải trả lại đất cho ông sử dụng. Sau đó, ông Lợi đã làm đơn trình báo đến UBND xã An Hiệp và giành 6 tháng để bà Lựu sắp xếp trả lại đất cho ông sử dụng.

Đến ngày 12/9/2014, ông Lợi đào mương khai đường nước ở phần đất trên thì hai ngày sau bị ông Nguyễn Phú Toàn lấp lại và trồng chuối lên đó. Ông đã báo đến chính quyền địa phương nhưng chưa được can thiệp, sau đó vì nhu cầu cần đường nước tưới tiêu, nên ông mướn người khai lại đường nước lần nữa thì cũng bị bên ông Toàn lấp lại. Do đó, ông Võ Ngọc Lợi gởi đơn đến các cơ quan thẩm quyền khiếu nại yêu cầu xử lý ông Nguyễn Phú Toàn về hành vi bao chiếm, cản trở việc sử dụng đất của ông.

Vụ việc trên đã được UBND huyện Châu Thành chỉ đạo UBND xã An Hiệp phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện kiểm tra, làm rõ vụ việc. Ngày 5/11/2014 và ngày 10/11/2014, UBND xã An Hiệp mời các ông: Nguyễn Phú Toàn, Lữ Văn Cọn, Võ Hồng Thanh cùng ngụ ấp Tân Hòa, xã An Hiệp đến trụ sở UBND xã An Hiệp để làm việc liên quan đến khiếu nại của ông Võ Ngọc Lợi nhưng những người được mời trên đều vắng mặt không lý do. Đến ngày 27/11/2014, UBND xã An Hiệp tiếp tục mời 3 ông: Toàn, Cọn, Thanh và ông Nguyễn Văn Nhứt  đến trụ sở UBND xã An Hiệp để làm việc, nhưng cũng như lần trước những người được mời đều không đến. UBND xã An Hiệp đã cử cán bộ đến nhà ông Nguyễn Phú Toàn làm việc thì gặp bà Võ Thị Hiếu (vợ ông Toàn) cho biết ông Toàn không có ở nhà mà về quê ở Vĩnh Long.

Đến ngày 1/12/2014, UBND xã An Hiệp tiếp tục mời các ông: Toàn, Cọn, Thanh, Nhứt đến trụ sở UBND xã để làm việc, nhưng cũng như 2 lần trước những người được mời đều không có mặt. UBND xã An Hiệp đã chỉ đạo Công an xã đến nhà ông Toàn để kiểm tra thì gặp ông Toàn. Qua làm việc, ông Toàn trình bày là bà Võ Thị Lựu nhờ đi thuê nhân công cho bà, còn việc lấp mương và trả tiền nhân công thì ông không biết. Từ đó, UBND huyện Châu Thành cho rằng việc ông Võ Ngọc Lợi yêu cầu xử lý ông Nguyễn Phú Toàn về hành vi bao chiếm và cản trở việc sử dụng đất của ông là chưa đủ cơ sở để xử lý hành vi vi phạm hành chính, vì ông Toàn chỉ là người được bà Võ Thị Lựu nhờ đi thuê nhân công dùm để lấp mương, chứ không phải hành vi ông Toàn lấp mương. Hiện nay bà Võ Thị Lựu không có ở địa phương, nên UBND xã An Hiệp và ngành chức năng huyện chưa tiếp xúc làm việc được với bà Lựu. UBND huyện Châu Thành đã chỉ đạo UBND xã An Hiệp phối hợp với ngành chuyên môn huyện tiếp tục theo dõi tình hình, xác minh, kiểm tra làm rõ, xử lý hoặc đề xuất cấp thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm hành chính (nếu có) đúng theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc trên cho thấy rõ ràng có việc ngăn cản QSDĐ hợp pháp của ông Võ Ngọc Lợi. Chính ông Nguyễn Phú Toàn đã thừa nhận bà Lựu nhờ thuê nhân công và kết quả là mương nước của ông Lợi đã bị lấp. Ông Lợi bức xúc cho biết, cả 2 lần ông thuê người đào mương khai đường nước để canh tác phần đất trên thì đều bị lấp lại và còn bị bên ông Toàn rượt đuổi đòi đánh. Vợ chồng ông đều đã ngoài 65 tuổi, già yếu neo đơn, nhiều lần ông đã trình báo sự việc trên với cán bộ địa phương, công an xã mong được can thiệp giải quyết, nhưng chẳng thấy tiến triển gì và đường mương nước đến nay thì vẫn bị lấp, gia đình ông vẫn không thể canh tác trên phần đất đã được UBND huyện Châu Thành cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

Qua phản ánh, bức xúc của ông Võ Ngọc Lợi, thiết nghĩ UBND huyện Châu Thành và UBND xã An Hiệp cần có biện pháp giải quyết tình trạng trên để đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân, cũng như sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật.

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn