Cần tĩnh táo trước những thông tin bịa đặt

Cập nhật ngày: 23/01/2015 06:57:09

Những ngày gần đây, nhiều địa chỉ website, blog, facebook... phản động, ngụy trang dưới những cái tên mĩ miều như HNDH, CDQL... đã thường xuyên đưa ra nhiều thông tin bịa đặt, khiến người đọc thiếu bản lĩnh có lúc tỏ ra chao chạnh, hoài nghi, đặc biệt là đối với một số phương tiện thông tin đại chúng đã ngu ngơ cập nhật những thông tin này, nối giáo không công cho bọn chúng. Điều nguy hiểm là những trang mạng phản động này đã lập lờ, làm như chính những thông tin bịa đặt đó được ra từ trong nội bộ Đảng, Nhà nước, khiến độ tin cậy của nó tăng lên một cách đáng kể cho đến khi bị vạch rõ bộ mặt lừa đảo, gian trá, phá hoại.

Đậm đặc nhất là những thông tin xung quanh chuyện chữa bệnh của ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính trung ương, khi thì chúng bịa đặt ông bị đầu độc bằng chất phóng xạ, khi thì chúng bịa đặt ông đã qua đời tại Mỹ... một cách không gì dối trá và trắng trợn hơn. Hoặc chúng liên tiếp đăng những thông tin bịa đặt về tài sản kếch sù (!) của một số vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước bằng những bức ảnh ghép cực kì lộ liễu, trơ tráo.

Một người tiếp nhận thông tin bình thường sẽ đặt ngay câu hỏi: làm sao bọn chúng có thể có được những thông tin giật gân, động trời kiểu đó, khi không biết bao nhiêu hãng thông tấn, không biết bao nhiêu phương tiện thông tin - truyền thông hiện đại bậc nhất khắp thế giới hiện đại này đều mù tịt? Câu trả lời sẽ có ngay: đó chỉ có thể là những thông tin hoàn toàn bịa đặt, dựng lên một cách sống sượng, cốt phục vụ cho ý đồ xấu xa của bọn chúng là phá hoại sự bình yên của đất nước Việt Nam.

Người điềm tĩnh và cẩn thận hơn sẽ nhận ra điều đó và không thể không tỏ thái độ khinh miệt bọn chúng, khi đối chiếu trực diện với hiện thực. Ví dụ: căn bệnh của ông Nguyễn Bá Thanh (do các bác sĩ tư người Mỹ xác nhận) là rối loạn sinh tủy và ông vẫn sống, trở về tiếp tục chữa bệnh tại Đà Nẵng hôm 10/1/2015 hoặc bức ảnh cho là ông đang ngồi tại bệnh viện với mái đầu không còn tóc chỉ là ảnh của một phóng viên hải ngoại đã chết năm 2012... Những ngôi biệt thự lộng lẫy trong ảnh mà bọn chúng bịa đặt là của một cán bộ lãnh đạo (và theo chúng là đối thủ chính trị của ông Nguyễn Bá Thanh!) chỉ là những bức ảnh chúng lấy và ghép từ trên mạng mà một người không quá giỏi tin học cũng có thể gõ bàn phím để tìm thấy nhan nhản trên google...

Sự thật thì đã rõ. Và những thông tin bịa đặt của bọn chúng cũng đã rõ. Mỗi người khi tiếp nhận lượng thông tin phong phú, đa dạng, muôn hình vạn trạng trên mạng cần rèn luyện cho mình một thái độ tĩnh táo, xác lập một bản lĩnh chính trị vững vàng và luôn tôn trọng một chân lí: Sự thật là trên hết.

Bên cạnh đó, các phương tiện thông tin đại chúng cần góp tiếng nói quan trọng, kịp thời đả phá các thông tin xuyên tạc, bịa đặt nói trên, nhằm làm trong sạch, lành mạnh môi trường thông tin và giúp định hướng đúng đắn đối với công chúng khi tiếp nhận thông tin đa chiều từ mạng internet.

Điên cuồng chống phá cuộc sống bình yên của đất nước Việt Nam bằng sự giả dối, bịa đặt, bộ mặt thật của những kẻ phản động đã, đang và sẽ bị lật tẩy.

Hãy luôn tĩnh táo trước những âm mưu xấu xa, ngông cuồng.

L.D

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn