Chị Bùi Thị Lợi luôn hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người nghèo

Cập nhật ngày: 16/07/2018 09:26:55

ĐTO - Mặc dù là một phụ nữ khiếm thị nhưng với nghị lực phi thường, chị Bùi Thị Lợi - Phó Chủ tịch Hội Người mù (HNM) huyện Tân Hồng đã vượt lên số phận và luôn chia sẻ khó khăn với người khác. Sau khi tham gia học tại Viện Y dược học dân tộc (Sở Y tế TP.HCM), chị Lợi trở về quê nhà mở Cơ sở xoa bóp - dạy bấm huyệt Liên Hoa - tọa lạc xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng.


Chị Bùi Thị Lợi (bên trái)

Hàng ngày, cơ sở của chị Lợi bấm huyệt, mát-xa, cạo gió, giác hơi hoàn toàn miễn phí cho hàng chục lượt người, trong đó chủ yếu là những người có hoàn cảnh gia đình khó khăn và thường xuyên mắc căn bệnh nhức mỏi toàn thân nhưng chưa được điều trị đúng theo hướng dẫn của các cơ sở y tế trong và ngoài địa phương. Thêm vào đó, Cơ sở xoa bóp - dạy bấm huyệt Liên Hoa do chị Lợi làm chủ đã dạy xoa bóp, mát-xa, bấm huyệt... miễn phí cho hàng chục người, trong đó có người khiếm thị.

Bà Phạm Thị Năm - Chủ tịch HNM huyện Tân Hồng nhận định, với vai trò Phó Chủ tịch HNM huyện, chị Lợi luôn gương mẫu, tận tâm với công việc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chị Lợi đã tích cực vận động các nhà hảo tâm quyên góp tiền, nhu yếu phẩm... hỗ trợ cho người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học được 80 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) với tổng kinh phí 40 triệu đồng.

Đặc biệt, từ đầu năm 2018 đến nay, chị Lợi đã vận động được khoảng 125 triệu đồng để cất và sửa chữa nhà cho hội viên và người nghèo. Trong gia đình, chị Lợi là người mẹ gương mẫu, hết lòng chăm lo cho gia đình. Chị còn đầu tư nuôi dê sinh sản cũng như tranh thủ lúc rảnh rỗi nhận gia công các sản phẩm: thảm lau chân, đồ nhắc nồi... nhằm tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn