Chú Lê Văn Nòi - người xây “mái ấm” cho hộ nghèo

Cập nhật ngày: 15/03/2022 05:44:54

ĐTO - 6 năm qua, chú Lê Văn Nòi (61 tuổi) - Tổ trưởng Tổ cất nhà tình thương ở phường An Bình B, TP Hồng Ngự cùng với các thành viên trong tổ đã tự nguyện cất nhà miễn phí cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chú Nòi cho biết, Tổ cất nhà này được thành lập vào năm 2016 với 12 thành viên tham gia. Các thành viên đều có chung tấm lòng nhân ái, muốn chia sẻ khó khăn với những gia đình nghèo khó.


Chú Lê Văn Nòi chuẩn bị vật liệu cất nhà cho người nghèo

Từ khi thành lập Tổ cất nhà đến nay, chú Nòi cùng các thành viên đã cất hơn 20 căn nhà cho người nghèo trong và ngoài địa phương, bình quân mỗi căn nhà trị giá từ 20 triệu đồng trở lên. “Lúc trước, tôi sống cảnh nghèo khổ nên đồng cảm, rất thương người nghèo. Tôi luôn ray rứt khi thấy bà con nghèo gặp khó khăn về nhà nên tự nguyện giúp đỡ cất nhà cho bà con nhằm thể hiện đạo lý lá lành đùm lá rách”, chú Nòi trải lòng.

Thời gian đầu hoạt động, tổ chủ yếu cất nhà cho những người nghèo tại địa phương bằng gỗ bạch đàn, me tây do các thành viên đóng góp. Dần dần, việc làm thiện nguyện của chú Nòi được các mạnh thường quân biết đến và ủng hộ kinh phí, mua tặng dụng cụ để cất nhà cho người nghèo ở các địa phương lân cận. Bà Nguyễn Thị Bích Hậu, ngụ Khóm 2, phường An Bình B được chú Nòi cất cho căn nhà cho biết: “Được chú Nòi cất cho căn nhà miễn phí, gia đình tôi mừng lắm, vui không sao tả nổi. Trong xóm này, gia đình nào nghèo khó đến gặp chú đều được giúp đỡ”.

Từ những việc làm thiện nguyện, chú Nòi 2 lần vinh dự được UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen về thành tích đóng góp trong xây dựng nông thôn mới và Thành ủy Hồng Ngự biểu dương về tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

DƯƠNG CẦM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn