Chuyến xe nghĩa tình Đồng Tháp - Bình Dương

Cập nhật ngày: 02/09/2021 21:45:01

Những ngày cuối tháng 8/2021, với sự hỗ trợ phương tiện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, chuyến hàng nông sản hơn 6 tấn gồm đủ các loại rau, củ, quả do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lai Vung và Hội Phụ nữ Công an Đồng Tháp đã đến được với Bình Dương - một trong những tỉnh đang có số ca nhiễm Covid-19 lên đến hơn 100 ngàn người tính từ cuối tháng 4/2021 đến nay.


Đưa tiễn chuyến xe nghĩa tình lên Bình Dương

Mặc dù đã hơn 20 giờ, ông Huỳnh Công Minh - Chủ tịch phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đứng ra chỉ đạo lực lượng quân sự đóng trên địa bàn phường bốc dỡ những thùng hàng, những bao tải đựng các loại nông sản chứa đựng những tấm lòng đong đầy tình cảm của đồng bào Đồng Tháp gởi trao. "Thành phố Dĩ An là một trong những điểm nóng của Bình Dương. Phường Đông Hòa chúng tôi cũng không ngoại lệ. Cả tháng trời nay, cán bộ, công chức trong phường phải căng mình 24/24 chống dịch. Những chuyến hàng hỗ trợ của đồng bào gần xa đến với phường Đông Hòa là những nguồn động viên to lớn cho chúng tôi trong trận chiến đầy khó khăn này. Đặc biệt là chuyến hàng của bạn bè Đồng Tháp, nơi tôi có nhiều tình cảm tốt đẹp".


Ông Huỳnh Công Minh - Chủ tịch phường Đông Hòa đang nhận hàng hỗ trợ từ Đồng Tháp

Tại Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh Bình Dương, các chị lãnh đạo ở đơn vị này và lực lượng phụ nữ Công an Bình Dương cũng sẵn sàng chờ chuyến xe từ Đồng Tháp đến dù đã gần 22 giờ khuya. Hàng hóa được các chị bốc dỡ xuống xe một cách cẩn thận. Nhiều chị xuýt xoa với những buồng chuối, những bó rau, nâng niu từng trái chanh một khi lỡ rớt ra ngoài. "Đây là tấm lòng, là nghĩa cử của Đồng Tháp dành cho chúng tôi. Cảm động đến không thể nói sao trong lúc này. Hẹn khi hết dịch, phụ nữ Bình Dương sẽ trả ơn bà con Đồng Tháp sau vậy" - một chị ở Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh Bình Dương xúc động nói.


Bốc dỡ hàng từ Đồng Tháp mang lên

Trở về trên chuyến xe xuyên màn mưa và xuyên màn đêm, tài xế Thượng úy Dương Thanh Tùng rạng rỡ nụ cười vì đã hoàn thành nhiệm vụ "mang nghĩa tình Đồng Tháp đến Bình Dương" của mình: "Dù có cực khổ, khó khăn đến đâu và thậm chí có thể nguy hiểm nữa nhưng với những người lính như chúng tôi thì được góp phần nhỏ trong trận chiến với đại dịch này là một hạnh phúc".

Hữu Nhân

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn