Công nhân kiếm thêm thu nhập từ nghề “tay trái”

Cập nhật ngày: 06/06/2012 07:55:04

Tình cờ gặp công nhân Nguyễn Thị Trang đang làm việc tại Công ty Cổ phần Tô Châu trong một lần trên đường về nhà trọ ở Khu Công nghiệp Trần Quốc Toản, thành phố Cao Lãnh. Chị cho hay: “Làm ở công ty thì mức lương không ổn định, chi tiêu đủ thứ nên vợ chồng tôi không có dư. Một ngày chi 30.000 đồng tiền chợ có khi lại phải nhín lại. Có bữa thì ăn sáng, có ngày nhịn ăn sáng luôn...”.


Đồng lương công nhân không cao, nhiều người phải làm thêm nghề tay trái

Tâm sự của Nguyễn Thị Trang có lẽ cũng là tâm sự của không ít bạn trẻ là công nhân ở các khu công nghiệp. Đặc biệt là đối với công nhân làm việc xa nhà, phải thuê nhà trọ để ở và tự tính toán các khoản chi tiêu của bản thân. Trước thực tế đó, nhiều anh chị công nhân đã tìm thêm hoặc nghĩ ra những công việc có thể tăng thu nhập để cải thiện cuộc sống của mình. Chẳng hạn như vợ chồng anh Lê Hoàng Khang, hiện đang là công nhân sửa cá Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn. Có 1 đứa con chưa đầy 4 tuổi nên vợ chồng anh Khang phải luân phiên đi làm khác ca để có người trông giữ con. Cuộc sống nhà trọ với nhiều khoản chi tiêu đắt đỏ, vợ chồng anh phải rất dè xẻn, tính toán sao cho không thiếu hụt trong thời buổi giá cả thị trường tăng cao như hiện nay. Hai năm nay, cuộc sống tạm gọi “ổn” với gia đình nhỏ này khi anh Khang có thêm thu nhập từ nghề mài dao sửa cá cho các đồng nghiệp.

Anh cho biết, cứ vài ngày anh lại lấy dao sửa cá của hai vợ chồng ra mài để làm việc. Thấy dao của vợ chồng anh bén, sửa cá rất nhanh và đẹp, bạn bè hỏi nhờ mài giúp. Vậy là từ đó, anh được đặt hàng mài dao sửa cá. Mỗi tuần anh nhận mài khoảng 100 đến 150 cây dao sửa cá cho các công nhân. Tiền công cho mỗi cây dao được mài bén là 3.000 đồng. Số tiền vài trăm ngàn đồng kiếm được từ nghề “mài dao” cũng giúp cho anh Lê Hoàng Khang trang trải phần nào tiền sinh hoạt phí... Anh Lê Hoàng Khang nói: “Mức lương công nhân như hiện nay, vợ chồng tôi có con nhỏ nên cuối tháng không có dư. Phải kiếm thêm việc gì làm thêm mới đủ. Việc mài dao này cũng tiện, ra ca rảnh mình mới làm nên không bị ảnh hưởng về mặt thời gian. Nhờ mài bén nên có nhiều bạn bè đến gửi mài”.

Cũng với suy nghĩ kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống, chị Nguyễn Thị Bé Tư - công nhân sửa cá Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, tranh thủ thời gian đi làm về lấy các mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày để bán lại các công nhân ở các khu nhà trọ. Quê ở An Giang qua Đồng Tháp làm công nhân gần 10 năm nay, quá thấu hiểu đời sống của công nhân nên chị không nâng giá cao các mặt hàng mình bán mà chủ yếu đồng lời chị kiếm được từ hưởng chiết khấu của các nhà phân phối... Có nhiều trường hợp, công nhân vì “túng thiếu” chị cho họ nợ đến kỳ lương mới lấy tiền. Nhờ việc làm thêm này mà mỗi tháng chị có thêm vài trăm ngàn đồng tiền lời để trang trải sinh hoạt và phụ giúp ba mẹ. Chị Bé Tư tâm sự: “Giờ cái gì cũng tăng hết, nhà trọ cũng lên, điện nước cũng lên nhưng tiền lương thì vẫn bình hoài. Em bán buôn thêm để kiếm tiền phụ giúp gia đình, chứ lương không đủ vào đâu hết”.

Theo các công nhân này, những bạn bè cùng làm chung cũng có nhiều người làm nghề “tay trái” ngoài giờ làm ở công ty như chạy xe ôm, đi phụ hồ, sửa ti vi... để kiếm thêm thu nhập trong thời buổi giá cả leo thang như hiện nay.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn