Hãy giúp đỡ bà Trần Thị Luận duy trì sự sống

Cập nhật ngày: 13/05/2016 06:06:51

Bà Trần Thị Luận (62 tuổi) ngụ số nhà 432, ấp Phú An, xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc rất cần các tấm lòng của bạn đọc gần xa giúp đỡ để có chi phí điều trị bệnh và duy trì sự sống.


Bà Trần Thị Luận (nằm) rất cần sự giúp đỡ để điều trị bệnh duy trì sự sống

Bà Luận vốn là con lớn trong gia đình nghèo có 2 chị em gái. Năm 22 tuổi bà Luận lập gia đình ở xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc. Cuộc sống vợ chồng bà Luận diễn ra êm ấm cho đến khi bà Luận được 32 tuổi. Trong một lần đi khám bệnh, bà Luận được các bác sĩ chẩn đoán bị bướu độc trong người. Thời gian ngắn sau khi phát hiện bệnh, chồng bà Luận không một lời từ biệt, bỏ đi tìm hạnh phúc mới.

Không chồng, không con, bà Luận trở về xã Tân Phú Đông sống cùng mẹ ruột trong căn nhà cất nhờ trên đất của người em rể. Hằng ngày, bà Luận lặn lội khắp các ngõ phố ở Sa Đéc mua bán ve chai để lo cho cuộc sống của bà và mẹ. Không có tiền điều trị nên bệnh tình của bà Luận ngày một nặng thêm, bướu độc xuất hiện u nần khắp cơ thể. Căn bệnh quái ác biến bà Luận từ một phụ nữ có sắc đẹp trở nên tàn tạ.

Tai họa lại tiếp tục ập đến với bà Luận. Buổi sáng ngày 29/4/2016, trong lúc di chuyển xe đẩy thu mua ve chai, phế liệu trên đường, bà Luận bị té ngã, đầu đập xuống đất và được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc cấp cứu. Do bà Luận có dấu hiệu chấn thương sọ não nên bác sĩ tại bệnh viện đề nghị chuyển bà lên TP.Hồ Chí Minh để điều trị, nhưng do người thân của bà Luận đều nghèo, không có khả năng lo chi phí điều trị bệnh cho bà, đành phải đưa về chăm sóc tại nhà. Do không được điều trị và chăm sóc đúng cách, bệnh tình của bà Trần Thị Luận đang có dấu hiệu chuyển nặng. Hiện bà không thể đi lại, ăn uống được, mọi sinh hoạt phải nhờ sự giúp đỡ của người khác.

Bà Trần Thị Lý - em ruột của bà Luận tâm sự: “Nhìn chị Luận nằm đau đớn tôi rất đau lòng, nhưng nhà tôi nghèo không có tiền nên không thể đưa chị lên thành phố điều trị được... Tôi buồn lắm”.

Ông Tô Văn Ngoan - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phú Đông cho biết: “Cô Trần Thị Luận là hộ nghèo, neo đơn, thuộc diện đặc biệt khó khăn ở xã. Sau khi mẹ cô mất thì cô ở 1 mình trong căn nhà tình thương do xã vận động cất. Dịp lễ, Tết hoặc khi có quà tặng, xã đều ưu tiên cho cô Luận trước. Hiện nay, xã cũng đang vận động bà con địa phương giúp đỡ cho cô Luận điều trị bệnh nhưng bệnh tình cô Luận khá nặng, số tiền đóng góp của người dân cũng không nhiều, rất cần các mạnh thường quân gần xa giúp đỡ cho cô Luận”.

Hoàn cảnh của bà Trần Thị Luận rất khó khăn, vì không có tiền điều trị nên bệnh tình của bà ngày một xấu. Rất mong bạn đọc gần xa quan tâm giúp đỡ cho bà Luận có chi phí trị bệnh để tiếp tục duy trì sự sống. Mọi sự đóng góp của bạn đọc gần xa xin gửi về Báo Đồng Tháp, địa chỉ số 52, đường Lý Thường Kiệt, phường 1, TP.Cao Lãnh hoặc liên hệ trực tiếp gia đình bà Trần Thị Luận, địa chỉ 432 ấp Phú An, xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc; điện thoại số 0949.248.236.

Phú Thuận

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn