Lừa mua, bán hàng

Cập nhật ngày: 28/10/2016 10:00:51

ĐTO - Gần đây xuất hiện một số đối tượng giả danh nhân viên công ty đến cửa hàng ở khu vực nông thôn tung các chiêu lừa khuyến mãi, tặng quà hấp dẫn.

Chị N.T.L. ngụ ấp 1, xã Mỹ Trà, TP.Cao Lãnh bức xúc kể lại sự việc mình bị lừa. Hôm ấy khi thấy chị L. bán hàng cho khách vừa xong, một thanh niên đi xe máy tự xưng tên là Việt dừng xe phía trước nhà chị để giới thiệu sản phẩm. Trên xe có chở thùng màu đỏ bên trong chứa kẹo. Lúc đầu chị L. bảo nhà có sẵn kẹo bán nên không mua. Tuy nhiên, Việt cho biết do công ty mới sản xuất loại kẹo mới, thơm ngon nên phía công ty kẹo đang có chương trình khuyến mãi và quà tặng hấp dẫn là khi mua 5 hộp kẹo các loại trị giá 1,1 triệu đồng sẽ được công ty tặng 2 cây dù, 1 tủ đựng kẹo (tổng trị giá quà tặng hơn 1 triệu đồng). Việt còn hứa sáng hôm sau sẽ mang quà tặng đến.

Để tạo niềm tin với chị L., Việt mang ảnh quà tặng ra cho chị xem, bảo chị lựa mẫu mã quà tặng, đồng thời dùng điện thoại điện về công ty bảo chuẩn bị sẵn quà tặng để sáng hôm sau mang đến tặng chị. Việt còn xin số điện thoại của gia chủ và nhá số điện thoại của mình qua máy chị L. để chị lưu lại và bảo chị có mua bánh kẹo gì thêm thì liên lạc.

Qua ngày hôm sau, chờ đến trưa nhưng không thấy Việt mang quà tặng đến. Tuy nhiên, chị L. cứ nghĩ chắc Việt có công chuyện đột xuất nên không mang quà đến được. Chờ mãi gần một tuần nhưng chưa thấy Việt đến giao quà tặng nên chị L. nghi ngờ và điện thoại nhiều lần cho Việt nhưng máy không reo; liên hệ nhà mạng thì được biết số điện thoại chỉ đăng ký gọi đi chứ không đăng ký nhận cuộc gọi đến. Sau đó chị L. mang 5 hộp kẹo ra cửa hàng chuyên bán sỉ bánh kẹo tại chợ Cao Lãnh thì được biết tổng trị giá 5 hộp kẹo là 120 ngàn đồng. Như vậy, chỉ vì thiếu cảnh giác, chị L. bị lừa gần 1 triệu đồng.

Ngược với chiêu lừa bán hàng, mới đây tại ấp 1, xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự, chị T.A.N. có thâm niên nhiều năm bán gạo mà cũng bị lừa. Chị N. cho biết, lúc đó trời sắp mưa, chị đang đậy các bao gạo lại thì có một phụ nữ khoảng 40 tuổi đi xe máy đến gặp chị mua gạo. Người phụ nữ này bảo mình mới về cất nhà gần đây và chỉ tay về hướng ngôi nhà mới cất. Đồng thời bảo chị N. bán bao gạo 50kg, mang ra xe để chị ta chở về nhà rồi mang tiền qua trả. Tin lời, chị N. mang gạo bán nhưng chờ mãi đến chiều không thấy người phụ nữ ấy mang tiền đến trả. Nghi ngờ, chị đến ngôi nhà mà người mua gạo bảo là nhà của mình để đòi tiền thì chủ nhà bảo nhà không có mua gạo và cũng không nhờ ai mua giùm.

Qua những chiêu lừa đảo trên, thiết nghĩ người dân cần đề cao cảnh giác trong việc mua bán với những kẻ lạ mặt, tung các chiêu khuyến mãi, quà tặng hấp dẫn.

Như Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn