Mong sớm tìm được con trở về

Cập nhật ngày: 04/09/2017 06:07:01

ĐTO - Đầu tháng 5/2017, một bé gái 13 tuổi học lớp 7 ở phường 6, TP.Cao Lãnh đã mất tích cho đến nay, rất cần ngành chức năng hỗ trợ tìm kiếm và đưa em về với gia đình.

Chị L. ở phường 6, TP.Cao Lãnh cho biết, vợ chồng chị có một con gái duy nhất tên là Y., sinh năm 2004. Buổi chiều ngày 6/5/2017, sau khi đi học ở trường, bé Y. đã bỏ về nhà và mất tích cho đến nay.

Chị L. cho biết, khoảng 3 giờ chiều hôm đó, cô giáo của Y. gọi điện nói Y. cúp tiết học nên tôi có vô trường tìm hiểu. Cô giáo nói bạn Y. bị mất điện thoại và nghi Y. lấy, Y. cự cãi lại với các bạn, sau đó xin cô đi vệ sinh rồi không trở vào học. Từ đó, Y. đi mất, không còn tin tức gì cho đến nay.

Chị L. cho hay, khi đi Y. không để lại lời nhắn, em có mang theo một ít quần áo. Sau khi Y. mất tích, gia đình chị L. đã trình báo với Công an TP.Cao Lãnh nhờ hỗ trợ, đồng thời tổ chức đi tìm và đăng tin trên một số phương tiện thông tin để tìm nhưng không có kết quả.

Theo chị L., ngày 29/5/2017, gia đình chị bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0125.3776.720 của một phụ nữ xưng tên Kim Ngọc ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết đã gặp Y. ở biên giới Campuchia giáp với tỉnh Tây Ninh. Bà Ngọc bảo rằng Y. được 2 phụ nữ dẫn qua Campuchia giao cho 1 quán ăn để làm phụ quán, sau đó bỏ đi đâu không rõ. Bé Y. nhờ bà liên hệ với gia đình để đưa em về.

Gia đình chị L. đã báo cho lực lượng chức năng TP.Cao Lãnh hỗ trợ, đồng thời đi Tây Ninh để tìm bé Y. theo sự hướng dẫn của bà Ngọc. Quá trình đi Tây Ninh, gia đình chị L. giữ liên lạc với người phụ nữ kia nhưng đến trưa ngày 30/5/2017 thì mất liên lạc. Kể từ đó đến nay, gia đình chị L. không nhận được tin tức gì của bé Y., mặc dù gia đình đã cố gắng đi tìm ở nhiều nơi.

Theo cô H. - giáo viên chủ nhiệm lớp của Y. trong năm học 2016-2017, Y. có sức học trung bình, em thỉnh thoảng có cúp tiết học nhưng không phải dạng học sinh cá biệt, em rất hòa đồng với các bạn trong lớp.

Chị L. nói trong nước mắt: Con tôi ít đi với người lạ nên bé mất tích gia đình rất lo lắng. Nếu như bé có giận vợ chồng tôi thì đi ít hôm sẽ về hoặc gọi điện về báo cho vợ chồng tôi đang ở đâu... Rất mong các cơ quan chức năng hỗ trợ tìm Y. giúp gia đình.

Theo Công an TP.Cao Lãnh, sau khi tiếp nhận thông tin về việc mất tích của bé Y., đơn vị đã ra thông báo truy tìm tung tích và phối hợp với gia đình tìm kiếm em. Bên cạnh đó, lực lượng cũng đã liên hệ với Công an tỉnh Tây Ninh hỗ trợ tìm giúp.

Thiếu tá Thái Bá Bình - Phó đội Trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an TP.Cao Lãnh cho biết: Hiện tại chưa có căn cứ để xác định bé Y. qua Campuchia như thông tin của bà Ngọc cung cấp cho gia đình. Đối với trường hợp này, anh em rất lo lắng vì em là con gái, tuổi còn nhỏ, cơ quan công an sẽ làm hết khả năng để tìm em”.

Trường hợp mất tích của bé Y., dư luận địa phương cho rằng em là nạn nhân của việc bắt cóc trẻ em và mua bán người, tuy nhiên đó chỉ là tin đồn không có căn cứ. Hiện tại, Công an TP.Cao Lãnh vẫn chưa có kết luận chính thức vụ việc.

Vụ việc bé Y. bỏ nhà đi và mất tích cho đến nay là lời cảnh báo cho các gia đình trong việc giáo dục con cái. Các bậc phụ huynh cần phối hợp với nhà trường và quan tâm đến các sinh hoạt của con em mình, kịp thời chia sẻ, uốn nắn để các em tránh những hành động nông nổi. Hiện gia đình bé Y. rất mong các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục hỗ trợ để tìm con về.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn