Một gia đình văn hóa tiêu biểu ở xã Mỹ Ngãi

Cập nhật ngày: 14/01/2015 14:13:01

Gia cảnh nghèo, nhưng với sự cần cù, chịu khó, vợ chồng chú Nguyễn Văn Thảnh (ngụ tổ 6, ấp 2, xã Mỹ Ngãi, TP.Cao Lãnh) đã quyết tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, tạo dựng hạnh phúc gia đình, nuôi dạy các con ngoan, hiền, hiếu thuận, nhiệt tình tham gia các phong trào ở địa phương, trở thành một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu ở xã Mỹ Ngãi.


Vợ chồng chú Thảnh hạnh phúc bên cháu

Hiện tại, căn nhà lá tạm bợ của vợ chồng chú Thảnh đã thay bằng dãy nhà tường 3 căn liền kề trị giá trên 300 triệu đồng, từ 1 công đất ruộng nay đã lên 25 công, các con có công ăn việc làm ổn định, đó là thành quả mà gia đình chú Thảnh đã dày công gầy dựng. Chú Thảnh cho biết, vợ chồng chú cưới nhau năm 1974, cha mẹ 2 bên đều nghèo. Năm 1976, vợ chồng chú có đứa con đầu lòng, được ba mẹ cho ra ở riêng với căn nhà lá tạm bợ và một công đất ruộng. Khi đó, đất nhiễn phèn nặng, trồng lúa thất bát, vợ chồng chú phải đi làm thuê để sống. Cuộc sống thiếu trước hụt sau, các con lần lượt ra đời (8 đứa), vợ chồng chú làm nhiều cách, nhiều nghề nhưng vẫn loay hoay trong cảnh nghèo khó.

Để có cuộc sống ổn định như hôm nay, chú Thảnh chia sẻ: “Lúc đó, tôi nghĩ, mình không tiền không vốn, chỉ có cách duy nhất là cật lực khai thác đất hoang trồng trọt để phát triển kinh tế và nuôi con ăn học. Tôi đến Thanh Mỹ (Tháp Mười), rồi qua Bình Tấn (Thanh Bình)... để khai đất hoang trồng lúa, còn vợ tôi ở nhà vừa chăm các con, vừa đánh lá mía thuê để kiếm sống. Không ít lần thất bại vì thiên tai dịch bệnh, nhưng vợ chồng tôi không bỏ cuộc mà quyết tâm làm. Từng mùa vợ chồng tôi dành dụm chắt chiu từng đồng, tiêu xài cân nhắc để dành lo cho các con và phòng khi hữu sự. Trong lúc khó khăn, vợ chồng tôi luôn dạy các con cùng đồng cam cộng khổ với ba mẹ, phải yêu thương, hiếu thuận, chung tay chia sẻ công việc, cố gắng học để sau này có cuộc sống khá giả hơn, không phải như ba mẹ chân lấm, tay bùn. Giờ này, tôi thật sự mãn nguyện khi các con tôi đều hiếu thuận. Tuy các con không được học đến đại học, cao đẳng nhưng cũng học được cái nghề, và tất cả đều có việc làm ổn định”.

Hiện tại, chú Thảnh là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp 2, thành viên Ban thanh tra nhân dân ấp 2. Với vai trò này, chú Thảnh đã nhiệt tình tham gia các phong trào của địa phương như tham gia hòa giải, rất nhiệt tình và sẵn sàng hướng dẫn các kỹ thuật chăn nuôi, sản xuất cho bà con trong xóm, ấp,...

Ông Phan Văn Thơ, Trưởng ấp 2 cho biết: “Gia đình anh Thảnh là một điển hình tiêu biểu vượt khó của ấp. Gia đình anh không những phấn đấu vượt qua khó khăn, cải thiện cuộc sống mà còn quan tâm giúp đỡ xóm giềng cùng nhau phát triển kinh tế; thực hiện tốt các tiêu chuẩn gia đình văn hóa, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương. Gia đình anh được công nhận gia đình văn hóa 10 năm liền, được UBND thành phố biểu dương “Gia đình tiêu biểu năm 2014”.

Bích Liễu

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn