Một hội viên nông dân tự nguyện xin thoát nghèo

Cập nhật ngày: 21/12/2016 11:30:02

Trong một lần đến xã Mỹ Ngãi, tôi nghe người dân nơi đây kể, ông Huỳnh Văn Phong (48 tuổi) ở ấp 2 là một trong số rất ít người dân nơi đây tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Ông Phong là tấm gương sáng về cần cù lao động, phát triển kinh tế.


Ông Huỳnh Văn Phong xịt thuốc thuê cho chủ vườn lan trên địa bàn

Ngồi trong căn nhà mới xây trị giá 70 triệu đồng, ông Phong kể: Trước đây, cuộc sống gia đình ông rất khó khăn vì không có ruộng đất, vợ chồng chỉ biết làm thuê để nuôi 3 người con khôn lớn. Để lo cho gia đình, ban ngày ông Phong đi làm thuê, ban đêm thì đặt lờ, giăng lưới, còn bà Hồng (vợ ông) thì đi giúp việc nhà, mỗi tháng chưa tới 2 triệu đồng. Vất vả phấn đấu 10 năm trời, gia đình ông mới chuyển từ hộ nghèo sang cận nghèo. Vợ chồng ông không để phí thời gian dù chỉ 1 giờ, ai thuê gì cũng làm miễn sao có tiền lo cho gia đình và các con. 3 năm gần đây, cuộc sống của vợ chồng ông đỡ vất vả hơn khi các con đều lập gia đình và có việc làm, chăm lo được cho gia đình riêng và phụ giúp một phần nhỏ cho cha mẹ. Ông có thu nhập ổn định với việc bơm nước cho tiểu vùng trồng lúa ở ấp 2. Không chỉ vậy, vợ chồng ông còn tích góp thuê 4 công đất ruộng để canh tác. Thấy cuộc sống gia đình đã dần ổn định, năm 2016, ông Phong tự nguyện viết đơn xin thoát hộ cận nghèo.

Giải thích về việc tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo, ông Phong cho biết: “Tôi biết khi ra khỏi hộ cận nghèo sẽ mất đi không ít quyền lợi, nhưng nếu ai cũng không chịu làm ăn, không muốn ra khỏi diện nghèo, cứ trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước thì không bao giờ thoát nghèo được. Gia đình tôi vẫn còn khó khăn nhưng chưa đến nỗi khổ. Trong xã hội còn rất nhiều gia đình nghèo hơn gia đình tôi và rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước”.

Ông Phan Văn Việt - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Ngãi nói: “Không chỉ cần cù trong sản xuất, vươn lên thoát nghèo, vợ chồng ông Huỳnh Văn Phong còn tham gia tích cực vào các hoạt động ở địa phương, được chính quyền, nhân dân quý trọng. Ông Phong hiện là hội viên Hội Nông dân xã, bà Hồng là hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ. Gia đình ông hàng năm đều đạt danh hiệu văn hóa”.

Theo nhận thức của ông Phong, phải tự lực cánh sinh, phải tự vươn lên thoát nghèo mới thực sự bền vững. Ý thức tự nguyện xin thoát nghèo, không chông chờ ỷ lại như gia đình ông Huỳnh Văn Phong thật đáng trân trọng.

LƯ LIỄM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn