Nếu được chọn vẫn mong là cán bộ công đoàn

Cập nhật ngày: 26/07/2019 16:04:57

Anh Lưu Văn Hùng - Chuyên viên Ban Tuyên giáo và Nữ công - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tốt nghiệp ngành sư phạm Ngữ Văn và được tuyển vào làm cán bộ công đoàn (CĐ), được phân công làm việc tại Ban Tuyên giáo và Nữ công. Làm việc trong môi trường hoàn toàn mới, anh Hùng cảm nhận được tình cảm đặc biệt của những đồng nghiệp nơi đây dành cho mình, với nụ cười, ánh mắt, tình cảm thân thiết như của người trong gia đình.


Anh Lưu Văn Hùng - Chuyên viên Ban Tuyên giáo và Nữ công (Liên đoàn Lao động tỉnh) với công việc thường ngày. 
Ảnh: P.Lộc

Anh Lưu Văn Hùng tâm sự: “Tôi rất quý mến mái nhà CĐ này, đó là những lúc khó khăn, tất cả mọi người trong cơ quan không phân biệt cấp trên, cấp dưới đều được các anh chị em thuộc CĐ cơ sở đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên và hỗ trợ kịp thời. Lời thăm hỏi chân tình làm lòng tôi như ấm thêm. Tiền có thể hôm nay không có nhưng ngày mai có thể có, nhưng tình cảm là thứ vô giá không thể ai cũng có thể mua và đánh đổi được. Đó là sợi dây kết nối vô hình để mọi người đến gần nhau hơn, giữa lúc cuộc sống ngày càng bộn bề như hiện nay, thì sợi dây ấy càng có giá trị để mọi người tìm đến nhau...”.

Đã nhiều lần, anh Hùng cùng với LĐLĐ TP.Cao Lãnh đến thăm những công nhân khó khăn, không về quê ăn Tết, nhìn điều kiện sinh hoạt, thiếu thốn và những dòng tâm sự nghẹn ngào của những công nhân, mới thấy rằng phần quà của tổ chức CĐ lúc này thật quý giá biết bao. CĐ đã đến tận nhà trọ, trao tận tay, gửi đến những lời thăm hỏi ân cần nhất đối với công nhân lao động. Một số công nhân lao động nơi đây vừa mừng, vừa xúc động đã rơi những giọt nước mắt thay cho lời cảm ơn đối với tổ chức. Từ những chuyến đi thực tế, anh Hùng cảm nhận tổ chức CĐ thật đẹp biết bao vì đã luôn sống trọn tình với người lao động (NLĐ), vì NLĐ. Tuy nhiên, điều anh trăn trở là đâu đó vẫn còn nhiều cấp CĐ tổ chức những hoạt động hoành tráng, với nhiều lễ phát động, hội thảo gây tốn kém nhiều kinh phí, chưa phát huy hiệu quả. Một số hoạt động tổ chức theo chủ trương hoặc hô hào cũng để có như người ta thì dễ, nhưng để tổ chức được một hình thức hoạt động phù hợp với ước vọng của NLĐ, lấy được tình cảm, sự hài lòng, niềm tin và nước mắt của NLĐ đối với tổ chức CĐ thì có bao người cán bộ CĐ làm được. Vẫn còn cán bộ nặng về thành tích, về báo cáo với cấp trên để được xét khen thưởng... làm cho hoạt động CĐ chậm đổi mới.

Là cán bộ tham mưu các chuyên trang, chuyên mục về CĐ, anh Hùng có dịp đến với khu nhà trọ công nhân để viết về nơi ăn, chốn ở của NLĐ, về cuộc sống mưu sinh của NLĐ. Họ phải lo kiếm từng miếng cơm, manh áo, ở trọ trong điều kiện thiếu thốn điều kiện sinh hoạt, chật hẹp, ít được tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ. Thậm chí, một số công nhân còn không biết đọc, biết viết, nuôi cả cha mẹ già và con nhỏ, nhưng khi hỏi về tổ chức CĐ, họ vẫn cho rằng vào tổ chức CĐ được chăm lo quan tâm và mong muốn gắn bó lâu dài với tổ chức CĐ. Một lần xem trên truyền hình và đọc báo, có một anh công nhân dạy kèm miễn phí cho trẻ em lao động nghèo, bản thân tự hỏi, không biết quê mình có được bao nhiêu người như thế.

Mỗi lần đi công tác ở cơ sở, anh Hùng rất vui khi được hòa mình vào công nhân lao động, muốn gần gũi nhất với những gì có thể. Nhất là những lần tham gia quản trò trong các chương trình sân chơi công nhân, giao lưu tiếng hát khu nhà trọ. Anh thường hát cùng công nhân, những câu ca, tiếng hát như xua đi nỗi lo lắng, mệt mỏi sau những giờ làm việc vất vả. Sau những chương trình, có những bữa tiệc tuy đơn sơ, đạm bạc nhưng ngọt ngào tình cảm. Khoảng cách của người cán bộ và công nhân không còn giới hạn và chỉ còn là sự hòa quyện giữa anh và các bạn công nhân.

Anh Lưu Văn Hùng cho biết thêm: “Dù ở vị trí nào, làm công việc gì, mỗi cán bộ CĐ cũng phải làm việc bằng tinh thần, trách nhiệm, biết quên đi lợi ích riêng tư của bản thân, phải vì lợi ích của tập thể, vì NLĐ. Là cán bộ CĐ chuyên trách, tôi cũng sẽ nỗ lực, phấn đấu hết mình, với nhiệm vụ được phân công. Đã hơn 8 năm công tác, gắn bó với tổ chức CĐ, mỗi ngày trôi qua, tôi lại thấy nặng tình hơn với tổ chức CĐ. Có người nói, nghề chọn tôi, chớ tôi đâu có chọn nghề, nhưng do cái duyên nên mới bén với mái nhà CĐ đến hôm nay. Nếu được thay đổi, chọn lựa công việc của đời mình thì tôi vẫn mong là cán bộ CĐ”.

 H.V (LĐLĐ tỉnh)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn