Người dân Lai Vung tương trợ giúp nhau vượt qua đại dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 09/09/2021 06:35:24

ĐTO - Trong những ngày qua, cả hệ thống chính trị huyện Lai Vung đã vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt thực hiện các giải pháp với quyết tâm đẩy lùi đại dịch Covid-19. Bằng những hành động thiết thực, nhiều người dân trên quê hương “quýt hồng” đã và đang góp sức cùng địa phương chung tay phòng, chống dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.


Anh Nguyễn Trọng Tuấn chở bánh tét đến tặng cho khu cách ly, các Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn xã Tân Thành

Anh tài xế tự tay gói bánh tét gửi tặng tuyến đầu chống dịch

Là tài xế lái xe, nhưng do trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ nên anh Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1984) ngụ xã Tân Thành, huyện Lai Vung nghỉ việc ở nhà. Biết được trên địa bàn xã có nhiều Chốt kiểm soát dịch Covid-19 và khu cách ly tập trung, từ đó, anh Tuấn có ý tưởng gói bánh tét gửi tặng cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu vực này với mong muốn góp sức cùng địa phương chống dịch Covid-19. Dù bản thân không biết gói bánh tét, nhưng anh Tuấn vẫn chịu khó nhờ người quen dạy, dần dần anh Tuấn cũng thuần thục việc gói bánh tét và bắt đầu thực hiện việc làm thiện nguyện của mình.

Mỗi ngày, anh Tuấn cùng gia đình gói từ 40 – 70 đòn bánh tét, sau đó mang đến gửi tặng các Chốt kiểm soát dịch Covid-19, những khu cách ly, tiếp thêm sức cho các y, bác sĩ. Đến nay, anh Tuấn đã chi hơn chục triệu đồng để gói gần 600 đòn bánh tét gửi tặng các lực lượng tuyến đầu chống dịch của địa phương. Anh Tuấn tâm sự: “Từ những đòn bánh tét, tôi muốn gửi đến những người đang ngày đêm thực hiện công tác phòng, chống dịch, tiếp sức để họ tiếp tục hoàn thành sứ mệnh sớm đẩy lùi đại dịch”.

Thấy anh Tuấn miệt mài làm việc nghĩa, các thành viên trong gia đình cũng hỗ trợ anh thực hiện các công đoạn để cho ra lò những đòn bánh nóng hổi đầy ắp tình người. Bà Đặng Thị Xê – mẹ anh Tuấn chia sẻ: “Thấy con trai có ý định gói bánh tặng miễn phí cho các chốt kiểm dịch, khu cách ly, tôi cũng vui vì con có tinh thần chia sẻ vì cộng đồng xã hội. Để đồng hành cùng con, mỗi ngày, tôi phụ lau lá chuối, ngâm nếp, hay nấu đậu, nạo dừa. Công việc có cực xíu mà vui, vì mình cùng con trai có đóng góp nhỏ cùng với địa phương chống dịch bệnh”.

Anh Dương Minh Châu – Bí thư Đoàn Trường THPT Lai Vung 3, tình nguyện viên tham gia trực Chốt kiểm dịch Covid-19 xã Tân Thành cho biết: “Khi nhận được những món quà của người dân trao tặng, trong đó có những đòn bánh tét nóng hổi mà anh Tuấn đều đặn gửi đến mỗi ngày, tôi và anh em trực chốt cảm thấy ấm lòng. Nhiệm vụ chống dịch còn gian khó, nhưng phía sau mình vẫn còn “hậu phương” là những người dân, nhiều mạnh thường quân ủng hộ. Đó là động lực để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh ở địa phương”.

“Tình làng nghĩa xóm” trong khu phong tỏa

Ngày 22/8/2021, ấp Thới Mỹ 1, xã Vĩnh Thới áp dụng lệnh phong tỏa của UBND huyện để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Hiểu được khó khăn của hơn 350 hộ dân nơi đây khi phải thực hiện quy định “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, một số nông dân trong ấp đã tự nguyện tặng nông sản có tại vườn để hỗ trợ bữa ăn cho bà con trong cơn đại dịch.

Hơn 2 tuần nay, mỗi ngày, ông Phạm Văn Tuấn (45 tuổi) – sống trong khu phong tỏa ấp Mỹ Thới 1 đều thu hoạch từ 200 – 300kg mướp của gia đình để tặng cho bà con. Ông Phạm Văn Tuấn chia sẻ: “Thấy bà con bị ảnh hưởng của dịch bệnh nên quá khó khăn, đến việc ăn uống, sinh hoạt cũng chịu nhiều thiệt thòi. Thấy vậy, tôi mang mướp của gia đình để tặng bà con xóm giềng trong khu phong tỏa với mong muốn cải thiện bữa ăn cho mọi người...”.

Giống như ông Tuấn, nhiều ngày qua, bà Nguyễn Thị Hồng Nga (50 tuổi) cũng là người dân trong khu phong tỏa ấp Mỹ Thới 1 đã tự nguyện tặng hàng tấn nông sản cho người dân. Tính đến ngày 5/9, bà Nga đã tặng gần 2 tấn mướp và một số rau, củ cho những hộ dân nơi đây. Bà Nga bộc bạch: “Nông sản chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên không bán được, mình cũng buồn vì thua lỗ. Nhưng nhìn lại còn có nhiều người trong khu vực phong tỏa còn khốn khó hơn. Nghĩ vậy nên tôi lấy số nông sản mình trồng giúp đỡ bà con, nên cũng thấy vui trong lòng”.

Số nông sản do người dân gửi tặng sẽ được Tổ thiện nguyện phục vụ khu phong tỏa đến thu gom hàng ngày, sau đó phân chia thành từng phần và gửi đến những hộ dân trong ấp. Ông Lê Tấn Phường ở khu phong tỏa ấp Mỹ Thới 1 chia sẻ: “Gia đình tôi rất cảm ơn trước tấm lòng của những người nông dân trong ấp vì đã san sẻ nông sản trong lúc thực hiện lệnh phong tỏa. Dù khó khăn, bất tiện nhưng nhờ có tấm lòng của bà con xóm giềng, gia đình tôi đỡ lo lắng trong những ngày thực hiện quy định phòng, chống dịch Covid-19”.

Tính đến ngày 5/9, toàn huyện Lai Vung ghi nhận 781 ca mắc Covid-19, trong đó có 440 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh; còn 325 ca bệnh Covid-19 đang được điều trị; 256 trường hợp F1 đang cách ly tập trung (đã có 527 F1 hoàn thành cách ly)... Toàn huyện còn 12 khu vực đang phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19 ở các xã: Long Thắng, Phong Hòa, Hòa Long, Vĩnh Thới, Định Hòa và thị trấn Lai Vung. Trong thời điểm khó khăn do đại dịch, người dân trên địa bàn huyện Lai Vung đã cùng nhau san sẻ, tặng nhau từng đòn bánh tét, mớ rau, củ... Những hành động dù nhỏ, nhưng chứa đầy tình người, giúp người dân nơi đây vững tâm, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chiến đấu và chiến thắng đại dịch.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn