Người hết lòng với các hoạt động thiện nguyện

Cập nhật ngày: 05/12/2016 16:17:41

Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với anh Nguyễn Văn Vẹn ở ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc là sự lạc quan, cởi mở, vui vẻ.


Anh Nguyễn Văn Vẹn (bìa phải) trong lễ khánh thành cầu Thiện Tâm 1, xã Tân Phú Đông

Từ năm 2013 đến nay, sau thời gian sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh, khi trở về quê ở xã Tân Phú Đông, anh Vẹn dành phần lớn thời gian cho các hoạt động thiện nguyện như: phát gạo cho hộ nghèo, bắc cầu nông thôn, cất nhà tình thương... Đặc biệt, hơn 3 tháng nay, anh đã trang bị một xe cứu thương để chở bệnh nhân miễn phí. Anh Vẹn chia sẻ: Bác Hồ dạy “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Mình làm được cây cầu mở rộng đường để phát triển kinh tế thì mới có thể làm giàu cho bản thân và cho đất nước”.

Không chỉ chở bệnh miễn phí, khi thấy những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, anh Vẹn còn hỗ trợ thêm gạo và tiền để người bệnh có thêm chi phí chữa trị.

Bà Phạm Thị Tươi - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Phú Đông cho biết: “Thời gian qua, anh Vẹn đồng hành cùng Đảng ủy, Ủy ban mặt trận để chăm lo cho người nghèo. Anh vừa góp tiền, vừa ra công để chuyển bệnh”.

Chỉ riêng trong năm 2016, anh Vẹn đã vận động kinh phí xây 3 căn nhà tình thương cho hộ nghèo.

Với nhiều đóng góp cho xã hội, năm 2015, anh Nguyễn Văn Vẹn vinh dự nhận 2 Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong đóng góp xây dựng cầu nông thôn và thành tích xây dựng nông thôn mới. Với anh, đây là niềm khích lệ lớn lao để anh tiếp tục nỗ lực đóng góp công sức đem đến những điều tốt đẹp cho cuộc đời.

TRÚC NGUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn