Người lo “tổ ấm” cho người nghèo

Cập nhật ngày: 02/10/2018 03:30:45

ĐTO - Vốn xuất thân từ gia đình khó khăn nên ông Huỳnh Phú Quán (tên thường gọi ông Năm Điền), sinh năm 1967, ngụ ấp An Bình, xã Định Yên, huyện Lấp Vò thấu hiểu cuộc sống của các gia đình nghèo, nhất là những trường hợp gặp khó khăn về nhà ở.


Ông Huỳnh Phú Quán

Năm 2016, ông Năm Điền xin phép địa phương thành lập Tổ cất nhà tình thương số 2 xã Định Yên khi ông đã nhiều năm gắn bó với các hoạt động từ thiện. Là Tổ phó nhưng ông Năm Điền là người trực tiếp phụ trách chỉ đạo, điều hành Tổ, còn anh Nguyễn Minh Nhựt - chủ một doanh nghiệp chế biến thủy sản ở địa phương giữ vai trò Tổ trưởng và là người tài trợ phần lớn chi phí cho Tổ hoạt động.

Do nhà tình thương cất bằng gỗ chỉ có thể sử dụng khoảng 15 năm phải cất lại nên Tổ cất nhà của ông Năm Điền mạnh dạn cất bằng cột bê tông, vách kẽm, mái tôn lạnh, trị giá 15 -17 triệu đồng/căn, để người nghèo có thể sử dụng hơn 20 năm.

Thời gian đầu thành lập, chi phí mua vật tư, máy móc và trang thiết bị cất nhà chưa có, ông Năm Điền bàn với vợ thế chấp sổ đỏ nhà đất vay ngân hàng 50 triệu đồng để mua sắm vật liệu, dụng cụ và góp một phần chi phí cho Tổ hoạt động. Vợ chồng ông cho mượn luôn miếng đất kề bên nhà để làm nơi hoạt động cho Tổ và tập kết vật liệu cất nhà.

Từ sự nhiệt huyết trong việc làm từ thiện của ông Năm Điền, đến nay, Tổ cất nhà tình thương số 2 xã Định Yên không ngừng lớn mạnh. Từ khoảng 20 thành viên ban đầu, hiện tổ có hơn 50 thành viên tham gia. Sau 3 năm hoạt động,  Tổ đã cất gần 300 căn nhà cho hộ nghèo trong tỉnh và các tỉnh lân cận như: An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Tiền Giang, Trà Vinh,... với tổng trị giá gần 4 tỷ đồng. Chỉ riêng từ đầu năm 2018 đến nay, Tổ đã cất hơn 120 căn nhà, trị giá gần 2 tỷ đồng.

Ông Năm Điền chia sẻ: “Lúc trước gia đình tôi nghèo lắm, con nhỏ, nhà lá xiêu vẹo nên mỗi khi mưa giông là sợ nhà sập. Giờ cuộc sống ổn định, nên tôi thành lập Tổ cất nhà này để lo cho người nghèo”.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn