Những tháng ngày lầm lỡ và quyết tâm làm lại cuộc đời

Cập nhật ngày: 13/07/2012 14:29:58

Diễn đàn tuyên truyền phòng, chống ma túy trong trại viên tỉnh Đồng Tháp năm 2012 vừa được tổ chức tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Đồng Tháp, thu hút gần 200 học viên cai nghiện tại Trung tâm và đại diện lãnh đạo các ngành hữu quan trên địa bàn tỉnh tham dự. Tại diễn đàn, nhiều học viên đã bộc bạch những tâm tư, sự ân hận vì đã vướng vào con đường nghiện ngập và hạ quyết tâm làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.


Diễn đàn tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2012 tại
Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh

Nhớ lại khoảng thời gian sử dụng “cái chết trắng” và đó cũng là thời gian đau khổ nhất của đời mình, H. - ngụ thành phố Cao Lãnh cho biết, cũng vì nghe theo lời rủ rê của bạn bè mà H. trở thành người nghiện, hàng ngày trong đầu luôn nghĩ về chất ma túy. Sau những lần sử dụng ma túy, H. thỏa mãn cơn thèm muốn nhưng lại cảm thấy mình càng đi càng sai và những người thân xung quanh ngày một rời xa mình. Từ khi được đưa đi cai nghiện, chất ma túy dần xóa mờ trong tư tưởng H. và H. luôn có một nghị lực thôi thúc là sau khi trở về hòa nhập cộng đồng sẽ quyết tâm làm lại cuộc đời. H. tâm sự: “Những ngày đầu đi cai, khi lên cơn nghiện em rất cần “thuốc”, nhưng mỗi khi nghĩ đến người thân trong gia đình, nghĩ về cuộc sống phía trước, em đã hạ quyết tâm bằng mọi cách phải từ bỏ được ma túy”.

Tương tự, A. - ngụ thị xã Hồng Ngự cũng vì bạn bè rủ “chơi” thử ma túy cho biết, sau lần thử ấy A. đã chìm trong nghiện ngập. Khi vào cai nghiện tại Trung tâm, thời gian đầu A. sống gần như xa lánh với mọi người, có những hành vi phát ngôn thiếu văn hóa, nhiều lần lên cơn nghiện A. muốn tự vẫn hoặc tìm cách trốn ra ngoài, nhưng nhờ sự động viên của cán bộ Trung tâm, A. đã phấn đấu vượt qua. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là hết thời gian cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh, sắp được trở về đoàn tụ với gia đình, A chia sẻ: “Giờ em rất vui vì được làm lại cuộc đời. Em cũng thường nói chuyện với các bạn đang cai nghiện ở Trung tâm, muốn thay đổi cuộc sống phải cố gắng vượt qua và luôn quyết tâm cai nghiện, từ bỏ những ý nghĩ sử dụng lại ma túy để sau này rời Trung tâm không còn tiếp tục lầm lỡ”.

Tâm sự tại Diễn đàn, mỗi học viên đều có những mong ước cho riêng mình. Có người đang mang trong mình căn bệnh HIV muốn sớm được điều trị và trở về sống những tháng ngày còn lại với gia đình, có người mong khi về địa phương được chính quyền quan tâm và không bị những người xung quanh xa lánh... Ở các học viên, mỗi tâm sự luôn ánh lên một niềm tin trong cuộc sống và tất cả đều hạ quyết tâm làm lại cuộc đời, quyết tâm sống tốt.

Hữu Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn