Tấm lòng ông Hai Giây

Cập nhật ngày: 22/07/2017 06:10:56

ĐTO - Về ấp Phú Thọ B, xã Phú Thọ (huyện Tam Nông) khi hỏi thăm đường về nhà ông Hồ Văn Giây (ông Hai Giây), chúng tôi được người dân địa phương chỉ dẫn tận tình. Dù đã ở tuổi 85, ông Hai Giây vẫn chưa chịu nghỉ ngơi mà suốt ngày “lặn lội” đi làm từ thiện.

Nhiều năm qua, người dân địa phương tin yêu và quý mến cũng chính bởi sự nhiệt huyết và tấm lòng của ông đối với công tác xã hội.


Ông Hồ Văn Giây

Theo lời kể, quê gốc của dòng họ ông Hai Giây ở Cao Lãnh vốn là một gia đình có truyền thống cách mạng, cha của ông từng bị thương khi tham gia kháng chiến chống Pháp và qua đời không lâu sau ngày giải phóng đất nước.

Ông Hai Giây lập gia đình năm 1962 và có 6 người con (4 trai, 2 gái). Trong đó, người con trai thứ là liệt sĩ Hồ Văn Nam, hy sinh khi tham gia chiến đấu ở chiến trường biên giới Tây Nam.

Ông Hai Giây kể về người con trai đã mất: “Thằng Nam nó được đưa đi học rồi tham gia chiến đấu từ năm 1985. Chiến tranh ác liệt nên suốt 2 năm sau đó nó cũng không một lần về thăm gia đình. Đến năm 1987 thì gia đình nhận được tin báo tử của nó, lúc hy sinh nó mới 19 tuổi. Tôi buồn lắm nhưng nén nước mắt vào trong, bởi sự hy sinh của con trai được Tổ quốc ghi công”.

Gia đình ông Hai Giây làm ruộng, những ngày sau giải phóng, khi kinh tế gia đình ổn định hơn, ông bắt đầu tham gia làm từ thiện bằng việc hốt thuốc nam trị bệnh cho người dân địa phương.

Đến năm 1983, khi xã Phú Thọ (huyện Tam Nông) chính thức được thành lập, ông nhận nhiệm vụ làm Chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) ấp Phú Thọ B.

“Ông Hai Giây thuộc lớp người lớn tuổi nhất nhì trong xã này. Ông rất có uy tín và được người dân trên địa bàn tin tưởng, kính trọng. Khi ông tham gia vận động, người dân rất nhiệt tình ủng hộ. Ông đã góp phần giúp công tác Hội CTĐ trên địa bàn thực hiện đạt hiệu quả nhiều năm qua” - ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Hội CTĐ xã Phú Thọ cho biết.

Suốt hơn 30 năm qua, ông luôn lo cho “chuyện làng, chuyện xóm”. Ông cùng với Hội CTĐ và các đoàn thể địa phương vận động người dân trong xã tham gia ủng hộ nhiều chương trình từ thiện xã hội giúp đỡ người nghèo, làm cầu, đường và xây dựng hàng trăm căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa cho những hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã.

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, ông Hai Giây đã vận động hỗ trợ xây dựng được 10 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá 15 - 20 triệu đồng, giúp những hộ gia đình khó khăn có được mái ấm lành lặn. Ông chia sẻ: “Hồi đầu tháng này, tôi đi cùng Hội CTĐ xã vận động được mấy triệu đồng để giúp cho 1 trường hợp bệnh hiểm nghèo xuống bệnh viện tỉnh trị bệnh. Thiệt tình, khi làm thêm được một việc giúp ích cho người khác, tôi thấy tối ngủ ngon lắm. Nên còn sống ngày nào là tôi còn làm từ thiện ngày đó. Tôi cũng dặn con cháu, sau này phải nối tiếp theo tôi tham gia làm từ thiện giúp đỡ cho đời”.

Ghi nhận tấm lòng và những đóng góp không mệt mỏi của ông, nhiều năm liền, ông Hồ Văn Giây được UBND xã, huyện tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn