Thành tích đáng nể của một thanh niên khiếm thị

Cập nhật ngày: 15/08/2017 09:40:42

ĐTO - Anh Trần Thái Hòa (SN 1989) - nhân viên phục vụ Thư viện dành cho người khuyết tật (Thư viện tỉnh Đồng Tháp), dù bị khiếm thị nhưng anh vẫn cố gắng học tập và đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tâm lý giáo dục (Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh).


Anh Trần Thái Hòa (đứng thứ 2, từ bên phải qua)

Không may mắn như bạn bè đồng trang lứa, từ nhỏ, hai mắt của anh Hòa không thể nhìn thấy mọi vật xung quanh. Anh cho biết: Vì ham học nên anh được gia đình tạo điều kiện cho lên TP.Hồ Chí Minh học tại Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Năm 2010, anh tốt nghiệp THPT rồi bước tiếp vào giảng đường Đại học, cố gắng học tốt, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học.

Sau khi tốt nghiệp Đại học (năm 2014), anh Hòa công tác tại Hội Người mù huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) rồi Hội Người mù tỉnh Đồng Tháp. Từ tháng 7/2016 đến nay, anh là nhân viên phục vụ Thư viện dành cho người khuyết tật (Thư viện tỉnh Đồng Tháp). Anh phục vụ tài liệu, hướng dẫn người khuyết tật sử dụng sách chữ nổi, máy vi tính; tham gia tổ chức các buổi cảm nhận về sách, những cuộc thi dành riêng cho người khuyết tật: thử tài đánh máy, vẽ tranh theo sách, làm sách minh họa nổi, tìm kiếm thông tin hữu ích phục vụ cho người khiếm thị.

Anh Hòa còn là thành viên của Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm, thường xuyên đi thăm, tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, tàn tật.

Trong quá trình học tập, làm việc, anh Trần Thái Hòa đạt nhiều thành tích đáng nể như: giải Nhì cuộc thi Tài năng khoa học trẻ; giải Nhất cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka; nhận Kỷ niệm chương và Giấy khen của Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh về thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác; được Bộ Thông tin và Truyền thông khen thưởng vì có nhiều đóng góp cho Dự án Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam.

Gần đây, Trần Thái Hòa là 1 trong số 14 thanh niên tiêu biểu của Đồng Tháp được tuyên dương, khen thưởng trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Đất Sen hồng”.

N.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn