Tiếp bước em đến trường

Cập nhật ngày: 03/10/2017 06:53:59

ĐTO - Ngoài những phần học bổng, những suất cơm miễn phí dành cho người nghèo đi bán vé số, những căn nhà tình nghĩa, tình thương, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết (TNHH MTV XSKT) Đồng Tháp còn phối hợp với các hội, đoàn thể cấp tỉnh, địa phương chuyển đến học sinh (HS) các trường trong tỉnh những chiếc xe đạp để các em làm phương tiện đến trường.

Đã có 80 chiếc xe đạp, trị giá mỗi chiếc 1,3 triệu đồng được Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp dành tặng cho 80 em HS tại TX.Hồng Ngự, TP.Cao Lãnh, TP.Sa Đéc, huyện Tam Nông, giúp các em vơi bớt nhọc nhằn khi đến trường.


Học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi đến trường với chiếc xe đạp mới do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp trao tặng

Trong tháng 9/2017, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp cùng với các thành viên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, thị xã, huyện đã đến trực tiếp các điểm trường tặng xe đạp cho HS.

 Những em được nhận xe đạp có hoàn cảnh gia đình rất nghèo, các em rất ngoan, nhiều em tranh thủ những ngày nghỉ học để đi làm mướn, đi bán vé số, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ông Lý Khôi Văn - Chủ tịch Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp cho biết: “Chúng tôi hết sức đồng cảm, chia sẻ, ủng hộ các em có tinh thần hiếu học, cầu tiến, vượt khó, tuy chiếc xe đạp có giá trị vật chất không lớn, nhưng có ý nghĩa về mặt tinh thần, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng xã hội, thầy cô giáo, doanh nghiệp giúp các em vượt qua khó khăn trong cuộc sống; tiếp sức các em đến trường để có tương lai tương sáng, trở thành người có ích cho xã hội. Chúng tôi luôn hy vọng và mong muốn các em sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thành ước nguyện của bản thân, sự kỳ vọng của gia đình và xã hội”.

Nhận những chiếc xe đạp do công ty trao tặng, với nhiều em HS đó là những phần quà đầy ý nghĩa. Bởi cuộc sống nghèo, ba mẹ phải lo bươn chải mưu sinh từng ngày, khả năng mua được chiếc xe đạp trị giá tiền triệu đối với các em là điều khó thực hiện. Tại xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, 20 em HS đã được nhận những chiếc xe đạp mới.

Em Nguyễn Thị Thu Ngân ngụ ấp K10, xã Phú Hiệp cho biết: “Nhà em thuộc hộ nghèo, cả nhà đi làm mướn kiếm sống. Em có 1 chiếc xe cũ do chị mua để em đến trường, chiếc xe cũ hư nhiều nên nhiều khi không chạy được. Nay được nhận chiếc xe đạp mới, em rất cám ơn nhà tài trợ đã giúp đỡ...”. Tại TP.Cao Lãnh, em Nguyễn Thị Yến Nhi - HS lớp 9A2,Trường THCS Nguyễn Trãi xúc động nói: “Nhà em cách trường gần 10km, trước đây đường đất, trời mưa chỉ có thể đi bộ, gần đây đường đã được rải đá nên có thể đi lại được vào mùa mưa. Ba mẹ ly hôn, hiện em đang sống với mẹ, mẹ đi làm mướn trong vườn chôm chôm gần nhà mỗi ngày được 120.000 đồng. Trước đây, năm em học lớp 4, ba em có mua cho em chiếc xe, giờ em học lớp 9, chiếc xe đã cũ. Em cũng xin tiền mẹ mua xe mới nhưng mẹ không có tiền. Khi biết được tặng chiếc xe đạp, em và mẹ vui mừng cả đêm không ngủ được...”. Ngoài giờ học trên lớp, những ngày không đến trường Nhi đi làm mướn, bưng bê phụ việc trong vườn chôm chôm gần nhà kiếm thêm tiền trang trải việc học, chi tiêu trong gia đình. Dù vất vả và cuộc sống thiếu thốn nhưng em vẫn học tốt.

Hơn 1 tuần nhận xe đạp mới, em Nguyễn Thị Cẩm Tiên ngụ ấp Tịnh Châu, xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh vẫn còn tâm trạng vui mừng. Cẩm Tiên kể: “Nhà em có 4 chị em, em là chị hai, các em còn lại đều đang đi học. Chỉ có 1 chiếc xe đạp cũ, khi đi học em chở em theo, đưa đến trường, sau đó tiếp tục về rước đứa em còn lại. Chiếc xe đạp cũ dễ bị hư nên có khi cả mấy chị em phải quá giang xe bạn bè hoặc đi bộ đến trường. Ba em đi làm thợ hồ kiếm tiền nuôi cả nhà nên em cũng không dám xin mua chiếc xe mới...”. Được nhận chiếc xe đạp mới, mỗi ngày đường đến trường của 4 chị em Cẩm Tiên đỡ nhọc nhằn, vì việc đưa rước các em của Tiên cũng thuận tiện hơn. Cẩm Tiên cho biết: “Em không đi học thêm, ngoài giờ học, em nhận lột hột sen, mỗi ngày được 25.000 đồng. Ba em đi làm hồ kiếm tiền mua gạo, cá thì mẹ em giăng lưới, rau thì hái quanh nhà. Ba mẹ em luôn khuyên em ráng học, giờ nhận được chiếc xe này, em cũng nghĩ mình cố gắng hơn để không phụ lòng nhà tài trợ và những người đã xét tặng em chiếc xe, ước mơ của em sau này được làm cô giáo...”.

Cô Tăng Thị Kim Dung - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi, TP.Cao Lãnh cho biết: “Trường hiện có 43 em HS nghèo, cận nghèo, có những trường hợp rất đáng thương như mồ côi cha, mẹ, gia đình nghèo phải lo bươn chải kiếm sống... Nhìn các em thiếu thốn, cực khổ, thầy cô giáo trong trường quan tâm, chúng tôi đã thành lập hội đồng xem xét hỗ trợ và xin ý địa phương để trao cho những em có hoàn cảnh thật sự khó khăn; không chỉ vận động mạnh thường quân giúp các em học bổng, gạo, bảo hiểm y tế, dạy kèm miễn phí, chúng tôi còn nhận được những chiếc xe đạp của doanh nghiệp hỗ trợ. Nhiều em không có xe phải quá giang bạn bè, đi bộ đến trường. Chính vì vậy, những chiếc xe được Công ty TNHH MTV XSKT trao đến các em rất kịp thời, rất cần thiết để các em đi học...”.

C.PHƯƠNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn