TP.Cao Lãnh đề nghị ngành chức năng làm rõ về căn nhà tự phát cháy ở Tịnh Thới

Cập nhật ngày: 18/01/2016 07:10:41

Thời gian gần đây, người dân xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh khá hoang mang trước hiện tượng căn nhà tình thương của bà Trương Thị Cỏi (76 tuổi) ở ấp Tịnh Hưng tự phát cháy.


Căn nhà xảy ra hiện tượng “tự cháy” của bà Trương Thị Cỏi

Theo bà Trương Thị Cỏi, căn nhà của bà bắt đầu xảy ra hiện tượng tự cháy từ tháng 9/2015. Tuy nhiên, khoảng 10 ngày nay hiện tượng cháy diễn ra dữ dội hơn, có ngày cháy 5-10 lần. Cá biệt, trong ngày 13/1/2016, ngôi nhà bà Cỏi tự bốc cháy hơn 10 lần và đây là ngày có số vụ cháy nhiều nhất sau gần 4 tháng xuất hiện hiện tượng “lạ” này. Quá lo sợ, bà Cỏi phải bỏ nhà đi ở nhờ căn nhà kho của một cơ sở đan lục bình trong xóm.

Bà Tương Thị Cỏi nói: “Nhà tôi hết cháy trong buồng đến ngoài trước. Hết cháy phía dưới nền đến trên vách nhà. Có hôm tôi đang nằm võng đầu này thì đầu võng kia phát cháy. Cháy hết từ đồ đạt, quần áo cho đến tivi”.

 Bà Bùi Thị Lem, người dân sống cạnh nhà bà Cỏi và nhiều lần trực tiếp nhìn thấy ngôi nhà tự bốc hỏa, cho biết: “Có hôm thấy nhà bà Ba (cách gọi thân mật của bà Cỏi) cháy ở dưới đất, vừa dập tắt thì thấy đồng hồ treo phía trên bị cháy. Tôi đã nhiều lần thấy nhà của bà Ba tự cháy”. Bà Lem cho hay thêm, lúc đầu nghi là do trong nhà không cẩn thận trong đun nấu nên gây ra cháy, nhưng sau đó bà Ba chuyển bếp nấu ăn ra khỏi nhà, căn nhà vẫn bốc cháy một cách không sao lý giải được. Quan sát căn nhà của bà Cỏi, chúng tôi nhìn thấy nhiều vật dụng như mùng, mền,... bị cháy nằm vươn vãi trên nền đất. Phía trên vách nhà, cột nhà, đồng hồ, hình thờ cũng bị cháy nham nhở.

Từ việc căn nhà bà Cỏi tự cháy, nhiều người đồn thổi câu chuyện sang màu sắc mê tín, dị đoan. Mấy ngày gần đây, nhiều người dân địa phương hiếu kỳ đã kéo đến xem.

Được biết, bà Cỏi là hộ nghèo, neo đơn sống trong căn nhà trên với cháu ngoại (mồ côi cha, mẹ), Đinh Thị Thúy Hằng (18 tuổi) có dấu hiệu chậm phát triển. Hai bà cháu bà Cỏi sống chủ yếu bằng nguồn hỗ trợ của bà con trong xóm. Thấy hoàn cảnh của bà khó khăn, 4 năm trước UBND xã Tịnh Thới đã vận động cất cho bà cháu căn nhà tôn, nền lót gạch tàu trên nền đất của người em chồng bà như hiện tại.

Bà Trương Thị Cỏi cho hay: “Bà cháu tôi rất lo sợ trước hiện tượng tự cháy trong nhà nên không dám ở. Giờ bị cháy hết đồ đạt, cuộc sống của bà cháu tôi rất khó khăn”.

Trước hiện tượng khác lạ này, ngày 15/1/2016 lãnh đạo UBND TP.Cao Lãnh đã chỉ đạo các ngành chức năng thành phố như: Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Kinh tế, Công an thành phố,... phối hợp với UBND xã Tịnh Thới xuống địa điểm xảy ra sự việc để tìm hiểu và đề nghị các sở, ngành có liên quan của tỉnh vào cuộc xác định nguyên nhân xảy ra cháy. Bên cạnh đó, để tránh người dân hiếu kỳ kéo đến nhà bà Cỏi, trong buổi sáng cùng ngày Ban nhân dân ấp Tịnh Hưng, xã Tịnh Thới đã rào chắn, không cho người dân vào nhà.

Ông Thái Văn Lành - Chánh văn phòng HĐND-UBND TP.Cao Lãnh cho biết: “Đây là căn nhà bà Cỏi ở tạm trên đất người khác. Các cơ quan chức năng của thành phố đã xuống tận nơi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bà Cỏi số tiền 1 triệu đồng, đồng thời trấn an dư luận không nên để kẻ xấu lợi dụng để tuyên truyền theo hướng mê tín dị đoan”.

Căn nhà bà Trương Thị Cỏi xảy ra hiện tượng cháy là có thật. Mong rằng các ngành chức năng của tỉnh sớm tìm ra nguyên nhân xảy ra cháy để tránh hoang mang cho dư luận.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn