Trò chuyện cùng nhà báo Nguyễn Văn Thi
Cập nhật ngày: 19/06/2025 05:21:22

ĐTO - Ngày 1/2/2015, nhà báo Nguyễn Văn Thi - nguyên Trưởng Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại Đồng Tháp nhận Quyết định nghỉ hưu sau 43 năm phục vụ tại TTXVN. Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi có dịp trò chuyện với nhà báo Nguyễn Văn Thi về chuyện nghề...

Nhà báo Nguyễn Văn Thi
Phóng viên (PV): Anh cho biết đôi nét về công tác của anh trước khi làm nhiệm vụ phóng viên?
Nhà báo Nguyễn Văn Thi: Năm 1972, tôi từ chiến trường tỉnh Kiến Phong (nay là Đồng Tháp) được tổ chức điều động về Ban Tuyên huấn Khu 8 (Trung Nam bộ), công tác tại Tiểu ban Thông Tấn. Trước đó, tôi công tác trong “Đội Biệt động mật” Thị đội thị xã Cao Lãnh (1969 - 1972). Khi về đơn vị mới, tôi chưa hiểu gì về Thông tấn cả, sau đó mới biết đây là cơ quan thông tin của Thông tấn xã Giải phóng - Khu Trung Nam bộ.
Dấu ấn đầu tiên khi công tác tại đây là cảm giác bình an do cơ quan đã lánh nạn sang đất Campuchia, không có những trận địch càn quét như lúc ở chiến trường đồng bằng, vắng hẳn tiếng súng, bom nổ hàng ngày, chỉ thỉnh thoảng hứng những đợt bom trộm hoặc B.52 đánh điểm vào căn cứ ta trên đất Campuchia khi chúng phát hiện do gián điệp chỉ dẫn.
Thời gian công tác tại Tiểu ban Thông tấn Khu 8, ngoài công việc cùng đồng đội bảo vệ Cơ quan tuyệt đối bí mật, còn phải lo việc ăn ở, xây dựng căn cứ dự phòng, tổ chức tiếp lương, tiếp liệu, bảo đảm cho máy điện đài phát sóng hàng ngày, bảo đảm giờ lên máy thu phát sóng liên lạc với các đài của các Tổ điện báo ngoài mặt trận khắp các tỉnh trong Khu 8 trong điều kiện không có dân. Điều kiện vất vả là thế, nhưng tất cả đơn vị, mỗi người đều xác định nhiệm vụ được giao phải hoàn thành tốt nhất. Đổi lại sự cực nhọc của đồng đội công tác tại Tiểu ban Thông tấn Khu là hàng ngày các điện báo viên đều nhận được những dòng tin chiến sự của các phóng viên chiến trường từ các tỉnh điện về để Ban Biên tập xử lý, báo cáo lãnh đạo Khu ủy và chuyển tin về Thông tấn xã Giải phóng phát sóng.

Máy ảnh của nhà báo Nguyễn Văn Thi sử dụng trong thời kháng chiến
PV: Cơ duyên nào anh đến với nghề phóng viên?
Nhà báo Nguyễn Văn Thi: Năm 1973 - 1974, chiến trường các tỉnh Trung Nam bộ diễn ra rất ác liệt, các phóng viên tin, ảnh của cơ quan Thông tấn Khu 8 được phân công về các vùng trọng yếu các tỉnh phục vụ thông tin chiến sự tập trung cho vùng trọng yếu Mỹ Tho và Gò Công, cơ quan chỉ giữ lại đồng chí Hoàng Thanh Tùng và đồng chí Lê Thanh Sơn là 2 phóng viên, biên tập viên kỳ cựu của Thông tấn Khu 8 và các biên tập viên nữ (sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975, đồng chí Hoàng Thanh Tùng về làm Phó Tổng Biên tập Báo Đồng Tháp, đồng chí Lê Thanh Sơn làm Trưởng Phân xã TTXVN tỉnh Đồng Tháp). Riêng tôi thì ngược lại được cử đi học khóa Báo chí của “R” B23 của Trung ương Cục miền Nam. Sự nghiệp phóng viên của tôi bắt đầu từ đây, nhưng mới học xong chương trình chính trị thì phải ngưng, tất cả học viên phải quay về đơn vị để phục vụ Chiến dịch Tổng tiến công giải phóng miền Nam 30/4/1975.

Các vật dụng của nhà báo Nguyễn Văn Thi thời kháng chiến
Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975, Cơ quan Khu 8 giải thể, tôi được chuyển về tỉnh Kiến Phong (Đồng Tháp ngày nay) công tác tại Tiểu ban Thông tấn Báo chí tỉnh. Năm 1976, Cơ quan Thông tấn Báo chí được tách ra: Báo chí (Báo Đồng Tháp) do tỉnh quản lý, Thông tấn do TTXVN quản lý lấy tên là Phân xã TTXVN tỉnh Đồng Tháp. Từ đây, tôi tiếp tục đi học lớp phóng viên TTXVN khóa 14 đến năm 1979, là khóa đào tạo phóng viên TTXVN chính quy đầu tiên cho cả nước. Những phóng viên được đào tạo từ khóa này đã được ngành phân công làm nhiệm vụ ở các tỉnh, thành trong nước và một số đi phục vụ thông tin chiến sự biên giới phía Bắc năm 1979, tất cả đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, hầu hết phóng viên của khóa này đều trưởng thành và trở thành lãnh đạo (Trưởng Phân xã) tại các tỉnh, thành sau này, một số làm lãnh đạo các Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Riêng tôi, mặc dù công tác tại Cơ quan Thông tấn lâu năm nhưng đến năm 1979 tôi mới thật sự làm phóng viên (làm điện báo rồi đi học). Và, cũng từ đây, tôi gắn bó với tỉnh Đồng Tháp đến khi nghỉ hưu.

Tháng 5/2025, nhiều cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí tỉnh Đồng Tháp qua các thời kỳ thăm láng Nà Nưa (Tuyên Quang) - nơi Bác Hồ ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến ngày 22/8/1945 nhà báo Nguyễn Văn Thi (thứ 10 từ phải sang)
PV: Anh có thể chia sẻ vài kỷ niệm thời làm báo?
Nhà báo Nguyễn Văn Thi: Một phóng viên với thời gian 36 năm gắn bó, làm việc, phục vụ tại tỉnh thì có rất nhiều kỷ niệm, dấu ấn trong nghề với quê hương, đó là công tác thông tin. Cùng với đồng nghiệp các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, với chức năng nhiệm vụ của mình, tất cả những sự kiện quan trọng diễn ra hàng ngày đều được thông tin, phản ánh kịp thời đến bạn đọc, góp phần giúp lãnh đạo, các ban, ngành thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền chính sách pháp luật, chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Đặc biệt, đối với các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đều có sự quan tâm, gắn bó với TTXVN, xem tin tức của TTXVN là dòng thông tin chủ lưu về đối nội, đối ngoại góp phần định hướng, chỉ đạo thông tin phù hợp cho địa phương.
PV: Xin trân trọng cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Thi!
Cuối cuộc trao đổi, nhà báo Nguyễn Văn Thi chia sẻ: Nửa thế kỷ độc lập, người dân được sống ấm no, hạnh phúc, đất nước ngày càng phát triển là niềm tự hào của dân tộc. Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, những người làm báo, trong đó có tôi, rất tự hào vì đã góp phần không nhỏ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ nền độc lập ấy.
|
Thành Nam (thực hiện)